1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Mua trứng vịt, đậu nành về… nấu thuốc phiện

(Dân trí) - Các đối tượng khai nhận, cho đậu nành, trứng vịt vào dung dịch nước hòa nhựa cây anh túc không nhằm tăng khối lượng ma túy thu được mà để giúp hút hết tạp chất để cho ra thuốc phiện tinh khiết.

Bị cáo Phan Thị Đại tại phiên tòa.
Bị cáo Phan Thị Đại tại phiên tòa.

Ngày 28/5/2015, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Phan Thị Đại (SN 1966, trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Vụ việc xảy ra từ năm 2002 nhưng sau khi bị vỡ lở, đối tượng Phan Thị Đại đã bỏ trốn khỏi địa phương, thay tên đổi họ trốn tránh lực lượng chức năng. Hồi tháng 1/2015 vừa qua, khi Đại đang trốn về quê ăn Tết thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Theo cáo trạng, trưa ngày 15/11/2002, Phan Thị Đại đến nhà Lê Thị Nga (trú khối 10, thị trấn Đô Lương) chơi. Nga cho biết mới mua được một số nhựa cây anh túc sống. Nga ngỏ ý nhờ Đại nấu thành thuốc phiện tinh khiết để bán. Do không biết kỹ thuật nấu nên Đại từ chối nhưng hứa sẽ tìm người giúp Nga. Nga hứa sẽ trả cho Đại 2 triệu đồng.

Sau khi được Nga nhờ cậy, Đại sốt sắng đi tìm người có khả năng nấu nhựa anh túc thành thuốc phiện. Qua nhiều người giới thiệu, Đại biết Nguyễn Thị Sinh là người có kỹ thuật về cô, nấu nhựa thuốc phiện. Đại nhờ Sinh giúp, khi hoàn thành sẽ trả công xứng đáng nên Sinh nhận lời. Nhân có Trần Thị Thuận (ở xã Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An) đến mượn tiền, Đại đề nghị cho mượn nhà Thuận để làm địa điểm nấu thuốc phiện.

Khi có địa điểm, Đại đến nhà Nga lấy 3,5 nhựa anh túc đưa về nhà mình. Ngày 22/11/2002, Sinh và Thuận đến nhà Đại lấy nhựa anh túc đưa về nhà Thuận để “cô” thành ma túy. Không yên tâm, Đại cử em gái mình là Phan Thị Bảy đi giám sát.

Đại đưa cho Sinh 100 nghìn đồng để mua trứng vịt và đậu nành. Số nhựa anh túc trên được Sinh hòa tan trong rượu rồi cho lên bếp đun. Sinh cho trứng vịt, đậu nành vào dung dịch rượu – nhựa anh túc để hút hết tạp chất nhằm tạo ra được thuốc phiện tinh khiết.

Đến 1h sáng ngày 23/11/2002, Cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Thanh Chương ập vào nhà Trần Thị Thuận bắt quả tang Trần Thị Thuận, Nguyễn Thị Sinh, Phan Thị Bảy đang cô nấu dung dịch nhựa anh túc thành phuốc phiện. Tang vật thu giữ gồm 30,5 lít chất lỏng màu nâu đen và một số dụng cụ dùng cho việc cô, nấu. Sinh, Thuận, Bảy khai nhận đó là thuốc phiện của Phan Thị Đại. Cơ quan chức năng xác định số lượng thuốc phiện tinh khiết thu giữ được trong 30,5 lít dung dịch màu nâu là 350gr.

Sau khi Sinh, Thuận, Bảy bị bắt, Đại nhanh chân bỏ trốn vào Lâm Đồng. Phan Thị Đại khai báo gian dối với Công an tỉnh Lâm Đồng để làm lại chứng minh thư với tên Phạm Thị Mỹ Liên và sống với cái tên giả này. Lệnh truy nã toàn quốc được phát ra nhưng Đại vẫn bặt vô âm tín.

Trần Thị Thuận, Nguyễn Thị Sinh, Phan Thị Bảy bị TAND tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên án phạt tù về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy trong một phiên tòa diễn ra vào năm 2003. Còn về Đại, sau 12 năm trốn chạy và sinh thêm được 1 đứa con, Đại tưởng không còn ai nhớ đến tội lỗi của mình. Hồi tháng 1/2015 vừa qua, Đại với trong vỏ bọc Phạm Thị Mỹ Liên về quê ăn Tết. Cuộc đoàn tụ với gia đình chưa được bao lâu thì Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ập vào bắt giữ.

Sau khi phục hồi điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi tội danh truy tố Phan Thị Đại từ sản xuất trái phép chất ma túy thành mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, Đại khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để trở về chăm sóc người chồng tật nguyền và nuôi nấng các con. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Thị Đại 16 năm tù giam.

Hoàng Lam