1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Một tuần truy bắt kẻ giết người vì mâu thuẫn mua heo

Sau 1 tuần xảy ra vụ án gã lái lợn táo tợn xông vào tận Trạm xá xã Nhã Lộng (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) truy sát khiến anh Nguyễn Văn Quân (42 tuổi, trú xóm Chiển 2, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình) tử vong, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được hung thủ Phạm Văn Tuân (31 tuổi, quê quận Lê Chân, Hải Phòng) khi hắn đang lẩn trốn tại Hải Phòng.

Một tuần truy bắt kẻ giết người vì mâu thuẫn mua heo - 1

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến án mạng là do trước đó giữa anh Quân và Tuân có mâu thuẫn trong việc thu mua lợn giống. Chỉ là mâu thuẫn nhỏ, hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa bằng giảng hòa nhưng do thiếu kiềm chế, hai bên đã xông vào đánh nhau chảy máu và rồi với bản tính côn đồ, Tuân đã dùng dao bầu lấy mạng đối phương.

Từ mâu thuẫn mua lợn đến án mạng

Diễn biến vụ án thể hiện, khoảng 6h30 ngày 24/8, anh Nguyễn Văn Quân được người nhà đưa vào Trạm y tế xã Nhã Lộng để sơ cứu vết thương rách da đầu, chảy máu. Khi các bác sỹ khám, rửa vết thương xong, anh Quân ra ngoài sân trạm xá thì bị một nam thanh niên cầm dao chọc tiết lợn đuổi theo đâm.

Sự việc diễn ra quá nhanh và đột ngột, cùng với thái độ của đối tượng quá hung hãn, táo tợn nên mọi người gần như chưa kịp phản ứng. Khi đối tượng gây án xong, bỏ đi, mọi người đưa anh Quân đi cấp cứu thì nạn nhân bị chấn thương rất nặng với 4 vết thương ở vai, lưng, đùi, đến 12h cùng ngày thì anh Quân tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc. Danh tính hung thủ được xác định là Phạm Văn Tuân (31 tuổi, quê Hải Phòng). Được biết trước đó giữa anh Quân và Tuân từng xảy ra xô xát, đánh nhau đổ máu.

Theo điều tra, anh Quân làm nghề thu mua lợn giống trên địa bàn. Vụ án mạng trên xuất phát từ mâu thuẫn trong việc thu mua lợn giữa anh Quân với một người phụ nữ ở huyện Phú Bình. Cho rằng bị anh Quân ép giá, mua rẻ nên người phụ nữ này đã nhờ Tuân giả “cò” đến địa điểm thu mua lợn để trả giá cao hơn anh Quân, mục đích để thu mua được lợn con.

Khi đến đây, giữa anh Quân và Tuân xảy ra xô xát. Bực tức vì Tuân phá giá, anh Quân đã dùng một nửa viên gạch đập vào má, thái dương của Tuân gây chảy máu, sưng đau. Tuân cũng dùng cục vữa khô đuổi đánh khiến anh Quân bị thương, rách da đầu. Thấy hai ông “lái lợn” đánh nhau sứt đầu mẻ trán, người dân đã ngăn can, gạt hai người về hai phía và giải tán đám đông.

Sau đó anh Quân được đưa vào Trạm xá xã Nhã Lộng sơ cứu. Do chủ quan cho rằng Tuân cũng bị thương và đã bỏ đi nên anh Tuân không cảnh giác chuyện bị Tuân đuổi theo trả thù. Về phía Tuân, tuy là người ở nơi khác đến nhưng với bản tính côn đồ, Tuân không chịu lép vế, hắn đã cầm dao chọc tiết lợn đến trạm xá truy sát, đuổi chém anh Quân. Anh Quân đã nhảy qua tường rào trạm xá, chạy ra ruộng lúa rồi trốn vào nhà người dân gần đó nhưng đối tượng Tuân vẫn cầm dao truy sát đến cùng, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong.

Trốn vào Kon Tum rồi xin quay về Hải Phòng đầu thú

Với những chứng cứ thu thập được, ngày 26/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp, làm thủ tục cấm xuất cảnh đối với Phạm Văn Tuân, đồng thời lên kế hoạch và huy động lực lượng bắt giữ đối tượng.

Xác minh nhanh tại quận Lê Chân (Hải Phòng) nơi Phạm Văn Tuân đăng ký hộ khẩu thường trú cho thấy, Tuân là đối tượng không nghề nghiệp, sinh sống bằng nghề chỉ trỏ, lô đề, từng có tiền án về tội đánh bạc. Được biết sau thời gian mãn hạn tù về tội đánh bạc, Tuân mò đến địa bàn tỉnh Thái Nguyên để làm ăn.

Sau vụ mâu thuẫn với anh Quân và gây ra án mạng, Tuân nhờ người đưa ra bến xe giáp ranh giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Bắc Giang để bắt xe khách trốn lên Lạng Sơn tá túc nhà bạn, tìm cách vượt biên sang Trung Quốc. Trên đường đi, Tuân biết thông tin anh Quân đã chết, công an đã ra lệnh truy nã toàn quốc, đã thông báo tới các cửa khẩu ra lệnh cấm xuất cảnh đối với Tuân nên khá hoang mang.

Không may cho Tuân là đến nơi hắn không gặp được bạn, không xin được tiền nên khi đến Bến xe Cao Lộc (Lạng Sơn), Tuân đã quay ngược trở lại Hà Nội. Vẫn rắp tâm lẩn trốn, Tuân bắt xe khách vào Đà Nẵng với ý định sẽ trà trộn vào làm cửu vạn ở khu khai thác vàng, sau đó tìm cách trốn sang Kon Tum.

Quá trình lẩn trốn, Tuân liên tục thay đổi sim điện thoại và chỗ ở nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Tuy nhiên, do số tiền lận lưng có hạn nên sau vài ngày lăn lộn đường dài thì “cháy túi”, cùng đường Tuân đành phải liên lạc về gia đình thông báo sẽ quay về nhà; sau đó Tuân liên hệ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng xin đầu thú. Đúng 8h30 ngày 29/8, Phạm Văn Tuân đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thượng tá Trần Minh Cường, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thủ đoạn của Tuân hết sức tinh vi, dùng 2 điện thoại với 5 sim điện thoại và thay đổi sim liên tục để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an. Sau mỗi cuộc gọi Tuân đều tắt máy, bỏ sim, cắt đứt liên lạc. Nếu lực lượng Công an không truy xét gắt gao và kịp thời triển khai các phương án, các tổ công tác truy bắt thì rất có thể đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Hiện đối tượng Tuân đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên di lý về địa bàn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về tội “Giết người”.

Theo Ngân Hà

Pháp luật Việt Nam