1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Một gia đình bán vé số liên tục bị giang hồ đe dọa, tấn công

(Dân trí) - Liên tiếp nhiều ngay qua, gia đình chị Năm bị các đối tượng côn đồ xông vào nhà đâm chém; dùng sơn, mực in, cháo nóng tạt vào người và vào quầy vé số.

Một gia đình bán vé số liên tục bị giang hồ đe dọa, tấn công - 1
Quầy vé số bị bọn côn đồ ném mực in làm hư hỏng toàn bộ

Sáng 8/9, Cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú đã tiếp nhận đơn cầu cứu của chị Hồ Thị Bé Năm (36 tuổi ,ngụ số nhà 26/10, đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) trình bày về việc gia đình chị liên tiếp bị bọn côn đồ xông vào nhà đe dọa hành hung.

Theo tường trình của chị Năm, gia đình chị vốn làm nghề bán vé số và hiện tại có 2 đại lý đóng tại đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú). Mọi thành viên trong gia đình chị chỉ lo làm ăn, không hề có mâu thuẫn với ai.

Mọi chuyện bắt đầu xảy vào chiều ngày 22/5/2011, do có việc bận nên chị giao quầy vé số cho chị Lê Thị Hiền (35 tuổi, em kết nghĩa của chị Năm) trông coi. Rời khỏi quầy bán vé số chưa được bao lâu thì một số người dân gọi điện đến báo tin chị Hiền bị một số thanh niên lạ mặt, dùng mã tấu xông vào chém trọng thương.

Chỉ đến khi có công an xuống thì bọn chúng mới rời khỏi hiện trường, toàn bộ vé số trong đại lý bị bọn côn đồ xé hết. Riêng nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu. Chị Hiền bị chém vào vai phải, lưng.

Một gia đình bán vé số liên tục bị giang hồ đe dọa, tấn công - 2
Chị Hiền bị chém nhiều nhát vào vai và lưng

Tiếp đến vào ngày 22/6, khi đang bán vé số tại quầy, chị Năm bị ném nguyên bịch cháo nóng vào mặt. Khoảng 1 tháng sau, cũng tại đây, bọn côn đồ lại dùng nước sơn, mực in tạt vào bàn để vé số khiến hàng trăm tờ vé số bị hỏng, không thể bán. Bọn côn đồ còn liều lĩnh và manh động hơn khi ụp nguyên thùng sơn nước vào đầu chị Trinh (em dâu chị Năm).

Tuy nhiên, đỉnh điểm của vụ việc là ngày 4/9, đúng thời điểm anh Hồ Thanh Nhàn (30 tuổi, em trai chị Năm) đang bán vé số tại căn nhà số 10, đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) thì có 6 thanh niên lạ mặt xông vào tạt nguyên ca cháo nóng vào mặt. Anh Nhàn bỏ chạy thì bọn chúng dùng sơn đổ lên đống vé số làm hư hỏng toàn bộ.

Cùng thời điểm, một nhóm côn đồ khác đã ập vào điểm bán vé số khác của chị Năm tại số 29 - 31 Tân Sơn Nhì để phá hoại. “Sau khi hủy hoại nhiều trài sản, bọn giang hồ bỏ đi, đến đêm cùng ngày bọn chúng lại gọi điện thoại đến đe dọa gia đình chúng tôi làm không ai dám bước ra khỏi nhà” - chị Năm kể lại.

Theo tất cả các thành viên gia đình cũng là các nạn nhân, nguyên nhân của vụ việc trên có thể là do sự ganh ghét trong làm ăn.

Chị Năm khẳng định việc gia đình chị bị giang hồ truy sát dã man và liên tục xuất phát từ lòng tư thù, ghen tỵ của bà Đ.T.N. T (sống cùng phường). Chị Năm kể, năm 2011 chị từ Cần Thơ lên TPHCM và xin vào làm tại quán nhậu của bà T. Lúc đầu chị chỉ là nhân viên phục vụ tại quán, rồi sau đó “thăng chức” lên làm đầu bếp.

Thời gian làm việc tại đây giữa chị và bà T. không hề có mâu thuẫn gì; cho đến khi chị có chút vốn liếng xin ra ngoài làm ăn và thuê mặt bằng bán vé số. Làm ăn gặp thời, chị mua được căn nhà trên đường Tân Sơn Nhất và thuê ba mặt bằng trên địa bàn mở đại lý vé số. Cũng từ đây bà T. tỏ ra ghen tỵ. Lấy cớ chị Năm và chị Hiền nhắn tin nói xấu, chửi bới bà; bà này yêu cầu hai người phải đến nhà lý giải, nếu không sẽ cho người “xử đẹp”.

Một gia đình bán vé số liên tục bị giang hồ đe dọa, tấn công - 3
Thùng sơn nhóm côn đồ ném vào nhà chị Năm

Thấy vô lý, chị Năm cùng em gái không đến ngay mà hẹn lúc khác có dịp sẽ giải thích. Bực tức bà T. liền đi thuê một người tên T. có “số má” tại địa phương đến “giải quyết” chị em chị Năm với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến nơi thấy chị Năm và chị Hiền là người quen nên T. không ra tay và quay lại hủy bỏ “hợp đồng” với bà T.

Ông T. cho biết, khi nhận ra chị là người quen, ông đã có cảnh báo: “Hai chị em nên cẩn thận, bà T. thuê tôi, tôi không làm thì chắc chắn bà ta sẽ tìm người “xử”. Tôi nói chưa được bao lâu thì chị Năm bị “xử” thật”. Về việc này ông T. đã lên chính quyền địa phương trình báo toàn bộ sự việc.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, thu giữ được cây mã tấu dài khoảng 80cm mà bọn côn đồ bỏ lại hiện trường.

Liên quan đến vụ án này, Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng - Đội phó đội Tham mưu Tổng hợp - công an quận Tân Phú cho biết, Ban chỉ huy công an quận đã nhận được đơn của chị Năm và đang vào cuộc tích cực điều tra.

Trung Kiên