1. Dòng sự kiện:
  2. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua ở Đồng Nai
  3. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM

Mẹ suýt mất tiền vì con gái tin chiêu cũ của kẻ lừa đảo

Hoài Sơn

(Dân trí) - Người phụ nữ ở Đà Nẵng suýt mất 22 triệu đồng khi con gái đi lao động ở Nhật Bản, bị các đối tượng lừa đảo nói cần chuyển tiền để nhận quà.

Ngày 15/7, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, cán bộ Công an xã Hòa Phước vừa kịp thời ngăn chặn việc một người dân chuẩn bị chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Trước đó, chiều cùng ngày (15/7) khi thực hiện giao dịch tại ngân hàng, Thiếu úy Lê Đức Lành, cán bộ Công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) nhận thấy bà N.T.T. (59 tuổi, trú xã Hòa Phước) thực hiện thủ tục chuyển tiền có nhiều nghi vấn bị lừa đảo nên khuyên người này tạm dừng chuyển tiền để xác minh.

Mẹ suýt mất tiền vì con gái tin chiêu cũ của kẻ lừa đảo - 1

Bà T. đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã Hòa Phước khi giúp bà không bị lừa đảo (Ảnh: Công an Hòa Vang).

Theo trình bày của bà T., bà có con gái đi làm việc ở Nhật Bản. Ngày 11/7, con gái liên hệ nói có người gửi quà nhưng không nhận được, cần chuyển 22 triệu đồng vào tài khoản mà con gái đưa mới nhận được quà.

Công an xác minh sự việc con gái bà T. nói mẹ chuyển tiền là đúng. Con gái bà T. cho biết đang bị người khác lừa đảo nên nói mẹ chuyển tiền và số tài khoản mà bà T. định chuyển tiền là của đối tượng lừa đảo.

Được Thiếu úy Lành giải thích, bà T. và con gái đã nhận thức được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng và không mất số tiền trên.

Bà T. đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã Hòa Phước.