1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mẹ bị hại xin giảm án tử hình cho người giết con mình

(Dân trí) - Sau khi giết bạn đồng hương vì không nghe theo lời khuyên của mình, Thạch bỏ trốn sang Campuchia. Sau thời gian thấy không có “động tĩnh gì”, Thạch quay về thăm bạn gái thì bị bắt giữ...

Ngày 24/4, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ án tử hình xuống chung thân đối với bị cáo Đặng Ngọc Thạch (SN 1980, ngụ quận 12) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Thạch và anh Huỳnh Văn Hòa là bạn đồng hương từ Quảng Ngãi vào TPHCM làm ăn. Biết Hòa thuê xe ô tô người khác rồi đem đi cầm để lấy tiền tiêu xài nên Thạch khuyên Hòa chuộc xe để trả cho chủ nhưng Hòa bỏ ngoài tai. Từ đó, 2 người bạn trở nên mâu thuẫn.

Bị cáo Thạch may mắn thoát án tử nhờ lời xin đỡ tội của mẹ bị hại.

Bị cáo Thạch may mắn thoát án tử nhờ lời xin "đỡ tội" của mẹ bị hại.

Khoảng 13h30 ngày 9/4/2011, Hòa gọi điện hẹn gặp Thạch để giải quyết mâu thuẫn. Đến 14h cùng ngày, Hòa điều khiển xe ô tô chở vợ chưa cưới đến đường Trường Chinh đợi Thạch. Thạch cũng đi xe máy chở thêm một người bạn đến gặp Hòa.

Đến nơi, thấy Hòa và vợ chưa cưới đang ngồi trong xe, Thạch liền kêu Hòa xuống xe để nói chuyện. Hòa đứng nói chuyện với Thạch một lúc thì hai bên xảy ra đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Thạch dùng súng điện đã chuẩn bị trước đó gí vào người Hòa. Hòa bỏ chạy. Thạch liền cầm súng bắn về phía Hòa. Hòa chạy đến trước nhà số 911 đường Trường Chinh thì té ngã. Thạch đuổi theo và dùng dao đâm nhiều nhát vào người Hòa rồi bỏ đi.

Hòa quay lại chỗ đậu xe và gục ngã thì được vợ chưa cưới đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Thạch bỏ trốn sang Campuchia. Ngày 29/4/2014, Thạch bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan chức năng, Thạch khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, mẹ của bị hại đã đứng ra xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân đối với bị cáo. Bà cho biết, dù sao con bà đã mất cũng không thể sống lại nhưng bị cáo thì vẫn còn ba con nhỏ cùng một người vợ trẻ cần phải chăm lo. Bà hi vọng Thạch có cơ hội lại cuộc đời.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật cần phải nghiêm trị. Nhưng tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Bên cạnh đó, mẹ của bị hai cũng đứng ra xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo và tuyên mức án như trên đối với Thạch.

Quế Sơn