TPHCM:

Mất mạng vì đi đòi công bằng cho bạn

(Dân trí) - Nghe bạn kể lại chuyện mình vừa bị đánh một cách oan ức, Ruộng quyết tâm đi đòi lại công bằng. Thế nhưng, khi “giáp lá cà”, Ruộng đã bị đối thủ dùng chai bia đập vào đầu, gục tại chỗ.

Ngày 30/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (SN 1996, quê Quảng Ngãi) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, khoảng 15h ngày 6/7/2014, Tuấn cùng với Nguyễn Trí Viễn và vài người bạn ngồi nhậu tại đường 59B, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM.

Tuấn chôn vùi tuổi thanh xuân vì hành động thiếu kiềm chế

Tuấn chôn vùi tuổi thanh xuân vì hành động thiếu kiềm chế

Lúc này, Tuấn thấy Huỳnh Vũ Bảo đang đứng trước tiệm tạp hóa ngoài đường. Nhớ lại chuyện Bảo chọc ghẹo bạn gái mình, Tuấn tìm đến chỗ Bảo gây sự. Tuấn đánh vào mặt Bảo. Thấy vậy, Viễn cùng tham gia với Tuấn đánh đối thủ để dằn mặt.

Bất ngờ bị đánh, Bảo chống đỡ không nổi nên bỏ về phòng trọ của mình rồi kể lại sự việc cho Đoàn Văn Ruộng nghe. Cho rằng Bảo bị đánh oan ức, Ruộng dẫn Bảo đi tìm đối thủ để hỏi cho ra chuyện.

Khi đến nơi, Ruộng ngồi nói chuyện với Tuấn, còn Bảo thì nói chuyện với Viễn. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cả hai bên xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Tuấn cầm chai bia đập vào đầu của Ruộng làm anh này gục ngã tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn và Viễn lập tức bỏ trốn. Còn anh Ruộng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến hai ngày sau thì tử vong.

Biết tin anh Ruộng chết, Tuấn và Viễn ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quế Sơn