Mất kiềm chế trên bàn nhậu, người đàn ông phải trả giá bằng 19 năm tù
(Dân trí) - Trong lúc say rượu, không kiềm chế được bản thân, Phạm Văn Đạo đã dùng dao đâm người họ hàng tử vong. Đối tượng phải trả giá bằng 19 năm tù cho hành động của mình.
Ngày 19/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Văn Đạo (SN 1960, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, ngày 20/9/2024, trong lúc ngồi uống rượu, Đạo xảy ra tranh cãi với ông P.N.R. (người có quan hệ họ hàng với Đạo).
Một lúc sau, Đạo xuống bếp lấy dao rồi tiến đến đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể ông R., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đạo đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Đạo tại phiên tòa (Ảnh: Công Hợp).
Tại phiên tòa, bị cáo Đạo khai nhận giữa hai người không có mâu thuẫn lớn. Tuy nhiên, trong lúc uống rượu, cả hai xảy ra tranh cãi về việc nạn nhân đốt cỏ khiến vườn keo tràm của Đạo bị cháy. Trong lúc say rượu, không kiềm chế được bản thân, Đạo đã thực hiện hành vi phạm tội.
Sau khi xem xét các tình tiết vụ án và đề nghị của viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đạo 19 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường hơn 274 triệu đồng và chu cấp 1 triệu đồng/tháng để nuôi dưỡng mẹ già của nạn nhân.