1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ án oan "chấn động" tại Bắc Giang:

Lý Nguyễn Chung muốn vợ bán nhà để bồi thường gia đình nạn nhân

(Dân trí) - Sáng nay (9/3), trong thời gian chờ đợi HĐXX làm việc, Lý Nguyễn Chung đã có cuộc nói chuyện nhanh với bố là ông Lý Văn Chúc ngay tại chốn công đường. Chung nói rằng, bố liên lạc bảo vợ con bán nhà và tài sản đang có để bồi thường cho bên bị hại.

Ngày thứ 2 tại tỉnh Bắc Giang, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh tiếp tục  đưa vụ án “giết người và cướp tài sản” ra xét xử sau 2 ngày nghỉ cuối tuần. Khuôn viên phiên tòa bỗng nhiên vắng lặng, khi những ánh mắt tập trung dồn về khu vực vành móng ngựa, nơi bị cáo Nguyễn Chung ngồi chờ HĐXX làm việc.

Ngồi ngay sau bị cáo duy nhất của vụ án kinh hoàng xẩy ra vào năm 2003 là ông Lý Văn Chúc, cha đẻ bị cáo Chung. Trong thời gian gần như duy nhất tại chốn công đường, cuộc trò chuyện “chớp nhoáng” giữa 2 bố con đã được PV Dân trí ghi lại.

Bị cáo Lý Nguyễn Chung đang nói chuyện cùng với người cha ngồi ngay dưới


Bị cáo Lý Nguyễn Chung đang nói chuyện cùng với người cha ngồi ngay dưới

Lý Nguyễn Chung nói với cha rằng, cha xem tài sản, nhà cửa gia đình còn gì thì cố gắng lo lót cho con. “Trong việc này, con đã nhận ra sai lầm, quá trình làm việc với cơ quan chức năng, con đã thừa nhận tội do chính con gây ra. Vậy, cha xem có thể hỗ trợ bồi thường cho bên phía gia đình bị hại là mẹ và các con chị ấy”.

Ông Lý Văn Chúc đáp lại lời bị cáo: “Gia đình mình nghèo, chẳng còn gì mà bán buôn, cầm cố. Hay để cha đi vay ngân hàng vậy, còn chút nhà cửa mang đi cầm cố tại ngân hàng để khắc phục hậu quả do con gây ra”.

Qua lời nói của ông Chúc, Lý Nguyễn Chung cắt ngang lời và đề nghị ông Chúc liên hệ với vợ Lý Nguyễn Chung (hiện đang nuôi 2 con nhỏ và sinh sống tại Đắk Lắk) bán nốt ngôi nhà nhỏ và mảnh vườn để lấy tiền bồi thường cho gia đình bên bị hại. “Con bị xử trên 10 năm tù giam, nhưng nếu gia đình mình khắc phục hậu quả tốt thì con sẽ ra tù sớm. Con muốn ra tù sớm để làm lại cuộc đời, vì con còn trẻ” - Lý Nguyễn Chung thổ lộ cùng người cha.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng cắt đứt khi HĐXX chuẩn bị làm việc, ông Chúc nói với lên với bị cáo Chung rằng, nếu bán nhà thì vợ và con Chung sẽ không biết sinh sống chỗ nào. Lý Nguyễn Chung quay xuống nói với người cha rằng: “Cha bảo mấy mẹ con nó cứ về bên ngoại ở tạm, hoặc trong đó nhiều khu núi đồi trống, cứ xin ở tạm cho qua ngày, chờ con ra tù sẽ làm kinh tế bù đắp sau”.

Bị cáo Lý Nguyễn Chung tại phiên xử sáng nay (9/3)

Bị cáo Lý Nguyễn Chung tại phiên xử sáng nay (9/3)

Như Dân trí đã thông tin trước đó, về trách nhiệm bồi thường của bị cáo, bà Hoàng Thị Hội (Đại diện bên bị hại) đã yêu cầu bị cáo Lý Nguyễn Chung bồi thường 80 triệu đồng tiền mai táng phí cho gia đình. Anh Nguyễn Xuân Tiến cũng yêu cầu được bồi thường thêm 70 triệu về tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng từ khi Chung gây án cho đến năm 18 tuổi.

Tính tổng cộng, phía gia đình bị hại đòi Lý Nguyễn Chung bồi thường thiệt hại do gây ra hậu quả với số tiền là trên 150 triệu đồng

Cũng ngay tại tòa, trong thời điểm chờ HĐXX làm việc, bà Hoàng Thị Hội vẫn cho rằng, vụ án này không chỉ một mình Lý Nguyễn Chung là người có tội. Bà Hội đề nghị HĐXX kiểm tra, làm rõ thêm còn kẻ tội phạm khác nào không? Cùng đó, bà Hội cũng đề nghị HĐXX trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, tránh việc bỏ lọt tội phạm.

Bắt đầu từ 9h sáng nay, HĐXX chính thức nối lại phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung.  Nói lời cuối cùng trước vành móng ngựa, Lý Nguyễn Chung đã chính thức nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân và mong muốn HĐXX giảm nhẹ tội để bị cáo có cơ hội trở lại đời thường trong thời gian sớm nhất.

Sau khi nghị án, dự kiến HĐXX sẽ tuyên trong ngày hôm nay 9/3.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Đô