1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lòng vị tha của cô gái từng bị sát hại, làm nhục

(Dân trí) - Từ khi có điện thoại, Tùng biết đến thế giới “đen” nhiều hơn là chú tâm học hành. Để thỏa mãn tính tò mò trẻ con, Tùng lẻn sang nhà hàng xóm trộm quần lót về ngắm. Khi bị phát hiện, Tùng giết nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tội ác bắt nguồn từ chiếc điện thoại

Nguyễn Văn Tùng (SN 1997, trú tại Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) đứng trước vành móng ngựa trong phiên xử diễn ra vào sáng 16/6 với chiếc áo đồng phục học sinh. Vào thời điểm phạm tội, Tùng đang là học sinh lớp 11 của trường huyện thế nhưng hành vi phạm tội của Tùng thì vượt qua sự tưởng tượng của người thân, bạn bè. Cùng một lúc, Tùng phạm 2 tội “giết người”, “hiếp dâm”. Nạn nhân của Tùng lại là người chị họ sát vách nhà mình.

Vì mê phim đen, Nguyễn Văn Tùng phạm một lúc 2 tội giết người, hiếp dâm khi chưa tròn 17 tuổi.
Vì mê "phim đen", Nguyễn Văn Tùng phạm một lúc 2 tội giết người, hiếp dâm khi chưa tròn 17 tuổi.

Nguyễn Văn Tùng trong mắt người thân, làng xóm là một đứa trẻ ngoan mặc dù Tùng học không khá lắm. Bởi vậy, cái tin Tùng là hung thủ sát hại rồi hiếp dâm chị N.T.T (SN 1994, trú cùng xóm) khiến người dân nơi đây rất bàng hoàng. Bàng hoàng hơn nữa khi Tùng và nạn nhân lại có mối quan hệ họ hàng gần với nhau.

Bố làm mộc, mẹ quần quật ngoài đồng, anh trai lại đi làm xa thành thử cũng ít có thời gian quan tâm đến Tùng. Thương em, anh trai Tùng dành dụm tiền mua cho em một chiếc điện thoại di động. Không ai ngờ, nguồn cơn của tội ác mà Tùng phạm phải cũng xuất phát từ chính chiếc điện thoại này.

Có chiếc điện thoại nhiều tính năng trên tay, với bản tính tò mò của tuổi mới lớn, Tùng vào xem các thước phim đen rồi nghiện lúc nào không hay. Bố mẹ Tùng chỉ là những nông dân thuần gốc, đến điện thoại cũng chỉ biết nghe, gọi chứ hoàn toàn không biết những gì đang có trong điện thoại của con. Thấy Tùng suốt ngày dán mắt vào điện thoại, cứ nghĩ con chát chít cho vui và nhắc nhở qua loa.

Từ xem đến mê mẩn những trò “người lớn”, tâm lý của Tùng bắt đầu phát triển lệch lạc. Tùng có sở thích quái đản là trộm quần lót nữ về… ngắm. Người chị họ sát nhà chính là nạn nhân của Tùng.

Chiều ngày ngày 27/12/2013, Tùng đi tới nhà bạn trong xóm chơi, khi đi quan nhà chị T, biết bác mình không có nhà, Tùng nảy sinh ý định vào trộm quần lót của con gái chủ nhà. Lẻn qua chuồng bò, nhà bếp, Tùng tiến tới phòng ngủ của chị T. Không may chân của Tùng va phải gầm giường khiến chị N.T.T tỉnh dậy.

Sợ bị phát hiện, lại thấy con dao nhọn để đầu giường, Tùng nhặt lấy rồi nhảy lên giường, đè lên người chị T. và đâm thật lực vào đầu nạn nhân. Cú đâm mạnh khiến chiếc dao gãy làm 3 và tay Tùng cũng bị thương. Tùng thả cán dao xuống, dùng tay bóp cổ nạn nhân. Để đảm bảo nạn nhân sẽ chết, Tùng lấy sơi dây thắt lưng treo ở tường quấn vào cổ chị T. và siết chặt.

Sau khi thấy nạn nhân không còn động đậy, Tùng bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại với chị họ mình. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Tùng nhặt cán dao cùng chiếc thắt lưng đi về và ném những vật này xuống ao để phi tang.

Nạn nhân N.T.T sau đó được mẹ phát hiện, hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu và may mắn giữ được mạng sống. Biết không thể trốn tránh được pháp luật, ngày 13/1/2014, Nguyễn Văn Tùng tới cơ quan điều tra tự thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết cục có hậu của cô gái chịu nhiều thiệt thòi

Tới dự phiên tòa cùng với mẹ con nạn nhân N.T.T còn có người chồng sắp cưới của T. Sinh ra vốn chịu nhiều thiệt thòi, bố mẹ ly hôn nên T. ở với mẹ. Học hết cấp 3, gia đình hoàn cảnh nên T. không thi ĐH mà quyết định xin vào làm công nhân của một công ty cách nhà gần 20km.

Suốt cả buổi xét xử, T. gần như ngồi im lặng, chỉ trả lời câu hỏi của HĐXX. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn phảng phất nỗi buồn. Trước khi phiên tòa diễn ra, N.T.T đã xin rút đơn tố cáo đối với hành vi hiếp dâm của Nguyễn Văn Tùng. Tại phiên tòa, T. cũng xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo và miễn bồi thường trách nhiệm dân sự đối với Tùng.

Nguyễn Văn Tùng được dẫn giải ra khỏi phòng xử án khi phiên xét xử kết thúc.
Nguyễn Văn Tùng được dẫn giải ra khỏi phòng xử án khi phiên xét xử kết thúc.

“Đi làm về, thấy con gái máu me bê bết đang nằm sõng xoài giữa nhà, tôi chẳng còn hồn vía nào nữa. Mãi mới gọi được người hàng xóm sát nhà giúp đưa con đi viện. May nhờ trời, cháu vẫn giữ được mạng sống. Khổ thân, nó không biết việc mình bị làm hại, chỉ khi thằng Tùng khai nhận, nó mới bắt đầu hoang mang, sợ hãi. Con gái mà bị làm nhục, lại là em họ mình thì làm sao mà dám ngẩng mặt lên nữa…

Lúc thấy con mình gần như chết rồi, nếu biết kẻ nào đã gây ra thì tôi cũng sẽ giết nó luôn. Nhưng rồi biết là thằng Tùng, lại là con cháu trong nhà, bố mẹ Tùng khi chưa biết con mình là hung thủ cũng sốt sắng giúp đỡ, chăm sóc cháu T., sau khi biết chuyện cũng năng qua lại. Là mẹ, ai thấy con mình bị thế mà không căm phẫn nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, chuyện dù không muốn cũng đã xảy ra, thằng Tùng còn nhỏ dại, chỉ mong nó biết hối hận để còn quay về làm lại cuộc đời”, mẹ của nạn nhân T. tâm sự.

Nhận thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Tùng là đặc biệt nguy hiểm, việc nạn nhân N.T.T không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, HĐXX cho rằng cần phải dành cho bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, sau khi gây án, Tùng đã đi tự thú, khai nhận hành vi phạm tội, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Tùng đang ở tuổi vị thành niên nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Mặc khác, tại phiên tòa, bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và xin rút đơn tố cáo đối với hành vi hiếp dâm của Tùng nên Tòa chỉ xem xét hành vi giết người của bị cáo. Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng 7 năm tù giam về tội giết người.


Rồi bà trầm ngâm: “Dù gia đình tôi đã bãi nại nhưng việc thằng Tùng làm bậy với con gái tôi, cả làng, cả xã cũng biết. Chỉ sợ sau này trở về, dư luận làng xóm khiến nó khó mà sống được ở cái làng này nữa”. Tôi hiểu, đằng sau sự căm phẫn của người nhà bị hại, bà còn có tấm lòng của người mẹ, đầy bao dung và tha thứ cho kẻ suýt nữa đã giết chết đứa con độc nhất của mình. 

Rồi khuôn mặt bà bỗng giãn ra khi nhìn thấy chàng trai trẻ rón rén bước lên, nắm chặt lấy tay con gái mình. “Chồng sắp cưới của T. đấy”, bà hãnh diện khoe. Sau khi sự việc xảy ra, chàng trai vốn là bạn của T. đã thường xuyên túc trực tại bệnh viện để chăm sóc, động viên T. Không những không e ngại về chuyện T. đã bị người khác làm hại mà chàng trai này còn bày tỏ tình cảm của mình. Sau một thời gian im lặng vì sợ mình không xứng đáng với tình cảm của chàng trai, cuối cùng, T. cũng gật đầu đồng ý bởi thấy được sự chân thành, đồng cảm của anh.

“Hai gia đình đã đi lại rồi, bố mẹ nó (bà chỉ vào chàng trai) cũng đã đi xem ngày rồi, qua Tết sẽ cưới. Cuối cùng con gái tôi cũng tìm được bến đỗ cuộc đời sau bao nhiêu sóng gió”, bà cười mãn nguyện.

Hoàng Lam