1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

TP.HCM:

Lời “thú tội” của nghi can sát hại người yêu trên facebook bị “phản pháo”

(Dân trí) – Sau khi sát hại người yêu cũ, Khuyến đã lên facebook “thú tội” rồi đến cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên, những nội dung nghi can giết người này viết đã gặp phải sự phản ứng gay gắt của những người quen biết với nạn nhân.

Lời “thú tội” của nghi can sát hại người yêu trên facebook bị “phản pháo”
Một số bạn bè, đồng nghiệp của chị H. thể hiện sự bất bình trước những lời "thú tội" đăng trên facebook cá nhân của tên hung thủ.

Theo những người thân quen với nạn nhân L.T.T.H. (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) thì chính chị H. đã bị Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) phụ tình trước.

Trên trang facebook cá nhân có nick name N.T.T viết: “Cách đây hơn 2 năm chính em mới là người bị hắn bỏ không thương tiếc với 1 lý do khiến em khóc hơn 1 năm trời sau đó “em quá trẻ con”. Hơn 1 năm bị hắn bỏ, em không quen ai, dù bao nhiêu người theo đuổi, em nói em vẫn yêu hắn, dù hắn là một kẻ gia trưởng và vũ phu...”

Gần 2 năm sau, khi chị H. đã quên đi chuyện cũ và sống cuộc sống mới thì bất ngờ Khuyến quay lại đòi nối lại “duyên xưa”. Tuy nhiên, chị H. đã không chấp nhận. Cũng kể từ thời điểm này Khuyến tìm mọi cách quấy rối, đe dọa chị H.
 
Hết lăng mạ trên mạng, chặn đường kiếm chuyện đánh dập chị H, vào cuối năm 2012, tên Khuyến còn đem hai lít xăng đến phòng trọ của H. định đốt nhưng bị chủ nhà phát hiện báo công an giải quyết. Trước những hành động đe dọa của Khuyến, chị H. phải nhờ đến người cậu đưa đón đi làm.

“Sao ép được trái tim trở lại với người em đã hết yêu... Những tháng này cuối đời, em luôn phải sống trong sợ hãi vì bị đe doạ, cô đơn vì không biết chia sẻ cùng ai và chết thảm dưới con dao tự chế của kẻ ác độc...” - nick name N.T.T tâm sự trên trang facebook.

Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đã bày tỏ sự xót thương trước cái chết thảm của chị H., đồng thời cũng lên án những lời “thú tội” của tên hung thủ đăng trên facebook cá nhân vài giờ sau khi xuống tay sát hại người yêu cũ.  Đặc biệt là việc Khuyến nhắc đến việc lo tiền ăn học cho H. suốt thời sinh viên đã bị “ném đá” gay gắt.

Theo một số người thân của H., khi còn là sinh viên, H. là một người chịu khó, tự lập. Sau giờ học trên lớp, H. còn đi làm gia sư cho người nước ngoài để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và lo cho 2 đứa em ăn học.

Một đồng nghiệp của chị H. chia sẻ trên facebook của nick name N.T.T: “Cả ngày và đêm qua em không tài nào ngủ được, người cứ mơ màng ko chấp nhận là sự thật. Cứ tin rằng ngày mai lại gặp cô bé đi làm. Cái cảm giác này thật ko dễ thở chút nào...”

Lời “thú tội” của nghi can sát hại người yêu trên facebook bị “phản pháo”
Trước khi sát hại chị H. tên Khuyến (bìa trái) bị cho là đã từng nhiều lần hành hung, uy hiếp nạn nhân

Liên quan đến vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Khuyến về hành vi “Giết người”. Riêng nạn nhân H. đã được gia đình đưa về quê tổ chức mai táng.

T.P