1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lời khai sát nhân ra tay đoạt mạng 2 người trong quán cà phê

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm nhỏ nhặt, Vũ Đức Tài đã ra tay đoạt mạng 2 thanh niên vô tội ngay trong quán cà phê.

Chiều 15/5, công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự Vũ Đức Tài (18 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) để hoàn tất hồ sơ, chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng
 
Hai nạn nhân bị Tài sát hại là Nguyễn Bình An (17 tuổi, ngụ quận 12) và Phạm Thế Minh (19 tuổi, ngụ Bình Thạnh).

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn – Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, bước đầu, tại cơ quan công an, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, lúc 20h20 tối 14/5, Phạm Nguyễn Ngọc Trân (18 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh – là bạn gái mới của Tài) đến quán cà phê ở số 312, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh) để uống cà phê cùng nhóm bạn.

Lúc này Nguyễn Anh Thư (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh – là bạn gái cũ của Tài) cùng nhóm bạn cũng đến quán cà phê nói trên để chơi.

Trong lúc uống cà phê, nhóm của Trân và Thư xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trân kêu tính tiền để ra về nhưng phục vụ quán (cũng là bạn của Thư) không thèm đoái hoài đến, một lúc sau thì cô này ra nói như quát vào mặt “60 ngàn”.

Những hành động trên khiến Trân cảm giác mình bị nhóm của Thư xem thường. Lúc về nhà, Trân có kể cho Tài nghe việc gặp nhóm của Thư và bị nhóm này “xem thường”.

Bực tức, Tài lấy điện thoại gọi cho Thư hỏi về việc tại sao lại xem thường bạn gái của anh ta. Trong lúc Thư đang nói chuyện điện thoại với Tài thì một cô gái trong nhóm của Thư giành điện thoại rồi cãi nhau với Tài, đồng thời thách thức trong điện thoại rằng “Mày ngon thì lại đây”. Lúc này Tài trả lời, “Chờ ở đó, khoảng 20’ sau tao tới”.

Khi có mặt ở quán cà phê, Tài kêu Thư ra ngoài nói chuyện và hỏi tại sao lại đối xử với bạn gái của anh ta như vậy. Thư trả lời là không có, Tài hỏi “Ai là người nói chuyện với trong điện thoại lúc nảy”, lúc này Thư chỉ vào một người bạn đang có mặt trong quán. Thời điểm này Nguyễn Bình An và Phạm Thế Minh (là bạn trong nhóm của Thư) cũng vừa đến quán cà phê.

Khi Tài đang nói chuyện với cô gái “gây sự” thì nghe thấy Minh nói trong điện thoại “Có bao nhiêu hàng mang hết đến đây”, đồng thời dùng tay ra hiệu thách thức Tài. Nghe vậy, Tài dùng tay trái đấm vào mặt của Minh, lúc này Minh đứng dậy đánh trả lại.

Bất ngờ, Tài rút một con dao nhọn thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào người Minh, ngay lúc đó Nguyễn Bình An thấy bạn bị đâm cũng xông vào ôm lấy người Tài thì bị tên này quay lại đâm vào người.

Thấy 2 nạn nhân gục xuống đất, Tài cầm con dao bỏ chạy ra khỏi quán lên xe máy chở Trân tẩu thoát.

Quá trình tẩu thoát, Tài vứt bỏ con dao hung khí tại đường Đinh Bộ Lĩnh. Sau đó Tài chở Trân về nhà ở đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh để thay áo dính máu và chuẩn bị đồ đạc trốn về miền Tây.

Hai nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cả 2 đã tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, công an phường 21, công an quận Bình Thạnh, kết hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan.

Qua khai thác nhanh đối với Nguyễn Anh Thư, công an đã xác định được Tài chính là hung thủ nên triển khai lực lượng bao vây căn nhà của đối tượng này trên đường Trục.

Ngay sau đó công an đã bắt giữ được đối tượng Tài cùng Phạm Nguyễn Ngọc Trân khi cả hai đang chuẩn bị đồ đạc để bỏ trốn về quê.

Nghi phạm Vũ Đức Tài tại cơ quan công an
Nghi phạm Vũ Đức Tài tại cơ quan công an
 
Tại cơ quan công an, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thiếu tá Đoàn nhận định, nếu lực lượng công an chậm một chút nữa là hung thủ có thể đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây rất nhiều khó khăn cho quá trình phá án cũng như truy bắt.

Được biết, Vũ Đức Tài chưa có tiền án, tiền sự. Tài chỉ học hết lớp 10 thì ở nhà phụ gia đình bán quán ốc.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đình Thảo