1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lĩnh án tử, trùm ma túy 3 lần trốn trại gây náo loạn phòng xét xử

(Dân trí) - Đã 5 lần bị tuyên án, 3 lần trốn khỏi nơi giam, điều hành đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia nhưng đứng trước tòa, Phạm Văn Hùng vẫn nhận mình là “kẻ chạy lại” để xin giảm nhẹ hình phạt. Không được như ý nguyện, Hùng xô đổ bục khai báo và lăng mạ HĐXX.

Tử hình trùm ma túy 3 lần trốn trại

Sáng 11/4, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Phạm Văn Hùng (SN 1970, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cầm đầu ra xét xử. Cùng bị truy tố ra trước tòa án còn có Lô Văn Sao (SN 1983, trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) và Phạm Văn Tùng (SN 1990, cháu ruột của Hùng).

Phạm Văn Hùng tại phiên tòa
Phạm Văn Hùng tại phiên tòa

Phạm Văn Hùng bắt đầu ăn cơm trại giam khi 22 tuổi với bản án 6 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân” và “Trộm cắp tài sản công dân”. Cuộc đời của Hùng tiếp tục chuỗi ngày ngồi tù khi y thực hiện 3 lần trốn trại và lĩnh thêm 1 bản án 15 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân”. Tháng 6/2011, Phạm Văn Hùng chấp hành xong hình phạt tù.

Thời gian ngồi tù nhiều hơn ở ngoài nhưng Hùng có vẻ không “ngán” lắm. Sau một thời gian tìm kiếm vận may trong trò đỏ đen, buôn bán không thành, Hùng gom toàn bộ vốn liếng cùng tiền 2 con gái ở nước ngoài gửi về để “buôn chuyến lớn”.

Hùng thuê Lô Văn Sao – từng hoạt động trong lĩnh vực khai thác gỗ lậu, thông thuộc đường đi lối lại khu vực biên giới Việt – Lào giao dịch với đối tác người Lào rồi mang ma túy từ biên giới vào sâu trong nội địa. Đường dây này hoạt động từ năm 2015 và đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán ma túy.

Khi đồng bọn bị bắt giữ, Lô Văn Sao ra đầu thú nhưng tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận việc mua bán ma túy mà cho rằng mình chỉ vận chuyển hàng cấm (trầm hương) thuê cho Hùng
Khi đồng bọn bị bắt giữ, Lô Văn Sao ra đầu thú nhưng tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận việc mua bán ma túy mà cho rằng mình chỉ vận chuyển hàng cấm (trầm hương) thuê cho Hùng

Tháng 6/2017, Hùng đặt mua 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá và hơn 1kg ma túy tổng hợp với giá 153.000 USD từ bạn hàng người Lào, trả trước 70.000 USD và 300 triệu đồng.

Theo sự phân công của Hùng, ngày 30/9/2017, Lô Văn Sao đến khu vực biên giới Việt - Lào thuộc huyện Anh Sơn trao tiền và nhận ma túy từ người Lào. Rạng sáng ngày 1/10/2017, sau khi nhận số ma túy trên từ Sao, Hùng bảo Phạm Văn Tùng vận chuyển số ma túy trên về xuôi bằng xe máy, còn Hùng sẽ điều khiển ô tô đi trước để cảnh giới.

Khi đến địa phận xã Nam Sơn, Đô Lương (Nghệ An) thì hai chú cháu Hùng bị bắt giữ cùng với tang vật là 20 bánh heroin (tương đương 7kg) và hơn 2,1 kg ma túy đá, ma túy tổng hợp. Giá trị số ma túy mà các đối tượng mua bán ước tính gần 3 tỷ đồng. Biết chú cháu Hùng bị bắt, Lô Văn Sao ra đầu thú.

Phạm Văn Hùng chắp tay tạ tội người thân và động viên mọi người bình tĩnh trong khi chờ HĐXX nghị án
Phạm Văn Hùng chắp tay tạ tội người thân và động viên mọi người bình tĩnh trong khi chờ HĐXX nghị án

Tại phiên tòa sáng 11/4, Hùng và Tùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Lô Văn Sao cho biết, bản thân không biết chiếc túi đen mà Hùng thuê vận chuyển từ Lào về là ma túy mà chỉ nghĩ đó là “hàng cấm”.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án tử hình đối với cả 3 bị cáo.

Khi được hỏi về thành tích cá nhân để làm căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt, Phạm Văn Hùng cho biết: Bản thân bị cáo liên tục đi tù nên không có thời gian phấn đấu. Tuy nhiên, Hùng cũng mong HĐXX “đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại” để cho Hùng cơ hội sống.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, số lượng ma túy tham gia mua bán, vận chuyển là đặc biệt lớn nên cần phải có mức án tương xứng.

Thế nhưng khi lĩnh án tử, Hùng đã có hành vi la hét, xô đổ bục khai báo và lăng mạ HĐXX buộc cảnh sát dẫn giải phải khống chế, áp tải ra xe thùng
Thế nhưng khi lĩnh án tử, Hùng đã có hành vi la hét, xô đổ bục khai báo và lăng mạ HĐXX buộc cảnh sát dẫn giải phải khống chế, áp tải ra xe thùng

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Hùng, Lô Văn Sao tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Với tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Tùng bị tuyên phạt tù chung thân.

HĐXX vừa tuyên xong bản án, Phạm Văn Hùng lao lên phía trên, xô đổ bục khai báo, gây hư hỏng một số vật dụng và la hét, lăng mạ HĐXX buộc lực lượng cảnh sát dẫn giải phải khống chế, áp tải ra xe về trại giam.

Hoàng Lam