1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Lao xuống hố bùn vẫn không thoát khỏi tổ công tác 141

(Dân trí) - Khi tổ công tác 141 hỏi về giấy tờ chiếc xe đang đi, Hải co cẳng bỏ chạy vào khu công nghiệp, lao xuống hố bùn, song vẫn không thoát khỏi tay cảnh sát.

Khoảng 13h30 chiều 18/10, trên đường Phạm Văn Đồng, tổ công tác Y7/141 do Trung tá CSGT Lê Văn Hoan làm chỉ huy phát hiện nam thanh niên điều khiển xe Wave BKS 29N4-7347 không đội mũ bảo hiểm đã dừng xe để kiểm tra. Khi cảnh sát vừa yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan, nam thanh niên đột nhiên bỏ chạy vào một khu công nghiệp, gần trụ sở Bộ Công an.

Đối tượng Hải cùng chiếc xe tang vật.
Đối tượng Hải cùng chiếc xe tang vật.

Ngay lập tức, chiến thuật “khóa gọng kìm”, không để đối tượng chạy thoát được phát ra từ chỉ huy tổ Y7. Một nhóm CSHS “khóa đuôi”, 2 chiến sĩ CSCĐ “khóa đầu”, truy đuổi đối tượng trong khu công nghiệp.

Sau gần 20 phút bỏ chạy, đối tượng đã phải đầu hàng trước sự mưu trí của lực lượng chức năng. Kẻ đã khiến tổ công tác “vã mồ hôi” được xác định là Nguyễn Đình Hải (SN 1986, trú tại Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội).

Trong bộ dạng bẩn từ đầu xuống chân vì ngã xuống hố bùn, Hải ngụy biện cho hành vi bỏ chạy của mình là “sợ bị nhốt cả người lẫn xe vì trong người không có bất cứ một giấy tờ nào”. Những lời ngụy biện này không đủ thuyết phục, bởi nhìn vào ổ khóa xe bị toét nhoèn và chùm chìa khóa không đúng chủng loại, đồng thời xác minh “nóng” qua số khung, số máy, tên chủ phương tiện…, thì chiếc xe này được làm rõ nằm trong danh mục bị “nhảy”.

Tâm phục, khẩu phục, Hải cho biết, chiếc xe được mua lại của một người quen ở Cổ Nhuế với giá 5 triệu đồng vào tháng 11/2011. “Không tin, em đưa các anh đến nhà thằng bán cho em cái xe này!” - Hải phân bua.

Tuy nhiên, qua xác minh, “khổ chủ” đích thực của chiếc xe trên là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1983, ở thôn 3, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội). Anh Hùng khẳng định với Tổ công tác, chiếc xe này anh bị kẻ trộm lấy mất vào hồi tháng 7/2012. Ngay sau đó, anh Hùng đã gửi đơn trình báo sự việc tới công an sở tại.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Đồn Công an 19, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; đồng thời mời anh Nguyễn Văn Hùng liên hệ với cơ quan chức năng để làm thủ tục nhận lại xe.

Tiến Nguyên