1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kỳ án 2 mẹ con giết chủ nợ, phi tang xác: Con số đề 65 định mệnh

Hải Nam

(Dân trí) - Từ khoản nợ gần 120 triệu đồng, mẹ con bà Mến lên kế hoạch giết ông Tấn. Sau khi gây án, con trai bà Mến nhét thi thể nạn nhân vào bao tải, ném xuống sông phi tang.

Có "đam mê" với những con số, ông Nguyễn Xuân Tấn (49 tuổi, ở xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) được coi là "khách VIP" của quầy xổ số kiêm ghi số lô, số đề nhà bà Nguyễn Thị Mến (55 tuổi).

Ngày 19/3/2017, như thường lệ, ông Tấn đến nhà bà Mến, "đánh" con số 65 1.000 điểm lô, tương đương 19 triệu đồng, và 595.000 đồng tiền đề. Những gì xảy ra sau đó đã làm chấn động cả một vùng quê nghèo.

Kế hoạch giết người

Sau khi nhận ghi sổ cho ông Tấn, chiều muộn cùng ngày, bà Mến gọi con trai là Mạc Văn Duy (27 tuổi) chuyển tiền đánh lô, đề trên cho ông Mạc Văn Hùng (64 tuổi). Duy cầm tiền mẹ đưa nhưng điểm đến của thanh niên này lại là quán điện tử. Học hết lớp 8 rồi nghỉ, Duy ở nhà làm phụ vữa. Đam mê của cậu ta là nướng tiền vào những tựa game online.

Bà Mến hoàn toàn không biết hành động trên của cậu con trai. Đến 18h30, kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc được công bố, bà Mến bất ngờ khi ông Tấn "ăn" cả lô lẫn đề. Theo cách tính thời điểm đó, với 1.000 điểm lô, ông Tấn trúng 70 triệu đồng, còn với 595.000 tiền đề, ông này "ăn" 49.980.000 đồng. Tổng số tiền mà ông Tấn thắng là gần 120 triệu đồng.

Kỳ án 2 mẹ con giết chủ nợ, phi tang xác: Con số đề 65 định mệnh - 1

Nguyễn Thị Mến.

Từ niềm vui bất ngờ, bà Mến chuyển sang sững sờ và lo lắng khi nghe Duy bảo đã tiêu hết tiền đánh lô, đề của ông Tấn.

- "Lấy tiền đâu mà trả?", bà Mến hỏi.

- "Để sáng mai chú ấy đến, con sẽ xin chú ấy", Duy đáp và cuộc hội thoại giữa 2 mẹ con kết thúc.

8h ngày hôm sau, ông Tấn hồ hởi đến lĩnh tiền. Tuy nhiên, lúc này, bà Mến đi vắng, chỉ còn Duy ở nhà với vỏn vẹn 2 triệu đồng trong ví. Gọi cho mẹ, Duy được dặn là sang nhà ông Nguyễn Văn Thính (62 tuổi) để vay 30 triệu đồng rồi đưa trước cho ông Tấn 32 triệu. Số tiền còn lại, ông Tấn hẹn chiều quay lại lấy nốt.

Chiều, bà Mến về nhà, thanh toán khoản vay nóng 30 triệu cho hàng xóm. Vấn đề đặt ra lúc này cho 2 mẹ con là kiếm đâu ra gần 88 triệu để trả cho ông Tấn. Bất chợt, Duy nảy ra ý định sẽ giết người để thoát nợ.

"Tý nữa chú ấy đến, mẹ ngồi nói chuyện với chú ấy, xin chú ấy. Nếu không xin được thì con vòng ra đằng sau siết cổ chú ấy thì mẹ ra đóng cửa hộ con", Duy bình thản nói kế hoạch giết người với bà Mến. Khi đó, người phụ nữ 55 tuổi đáp lại bằng sự im lặng, ngầm đồng ý với con trai.

Một cuộc điện thoại được Duy gọi cho ông Tấn, thông báo bà Mến đã về và bảo ông này đến để lấy tiền. 14h30, ông Tấn đi chiếc Dream màu nâu, biển kiểm soát 34N8-9513 rời khỏi nhà.

Và đó là lần cuối cùng người đàn ông 49 tuổi được gặp gia đình.

Quá trình gây án

Đến ngôi nhà mới xây của bà Mến, ông Tấn vào phòng khách, ngồi ghế cạnh cầu thang lên tầng 2. Bà Mến ngồi đối diện. Niềm vui của ông Tấn sớm bị dập tắt, thay vào đó là sự bực tức khi nghe bà "chủ đề" trình bày.

Khi đó, bà Mến xin thanh toán trước một phần khoản nợ và được khất phần còn lại. Tuy nhiên, ông Tấn phản ứng gay gắt. Ông này chửi bới, cho rằng suốt thời gian qua, ông đã "nướng" rất nhiều tiền vào "sổ đề" của bà Mến nhưng đến khi trúng, ông thấy mình lại đang bị quỵt. Trong lúc cơn điên tiết của ông Tấn diễn ra, Duy bắt đầu "triển khai" kế hoạch của mình.

Hắn ta vào phòng ngủ, lấy đoạn dây bằng vải phin trắng mà 10 ngày trước là tấm khăn tang trong đám tang bố Duy. Con trai bà Mến lặng lẽ đi ra sau ghế ông Tấn, chếch về phía bên phải, dùng 2 đầu dây quấn vòng qua 2 bàn tay rồi đợi thời cơ.

Kỳ án 2 mẹ con giết chủ nợ, phi tang xác: Con số đề 65 định mệnh - 2

Cảnh sát đưa Duy đến hiện trường dựng lại vụ án.

Ra tay một cách dứt khoát, Duy quàng dây qua cổ ông Tấn rồi siết, kéo nạn nhân về sau lưng. Bị tấn công bất ngờ, ông Tấn giãy giụa nhưng nhanh chóng bị sức mạnh của một thanh niên như Duy vật ngã úp mặt xuống sàn. Trong khoảng 5 phút, Duy lấy hết sức bình sinh dùng tay siết cổ ông Duy, còn chân thì đè, ghì người nạn nhân. Anh ta lúc đó không quên nhắc mẹ kéo cửa cuốn để tránh bị người ngoài phát hiện.

Khi không còn thấy nạn nhân phản kháng, Duy chắc chắn ông Tấn đã chết mới buông tay. Sau đó, hắn ta kéo thi thể ông Tấn vào nhà kho của gia đình. Những hành động tiếp theo của Duy thể hiện anh ta là một kẻ máu lạnh.

Duy lấy đoạn dây dùng để siết cổ ông Tấn trước đó để trói 2 tay của nạn nhân về phía sau lưng, lấy 2 đoạn dây khác để trói 2 chân của ông Tấn. Sau đó, hắn ta bịt đầu của ông Tấn bằng chiếc giẻ lau. Thi thể của nạn nhân được Duy nhét vào 2 bao tải nhưng không vừa. Anh ta chỉ đạo mẹ sang nhà người khác để xin thêm bao tải to hơn, nhét nốt xác của ông Tấn vào trong.

Trước khi hoàn tất công đoạn này, Duy lục lọi người nạn nhân, lấy đi một số tài sản, trong đó có 2 điện thoại di động và giấy tờ đăng ký xe máy. Chiếc Honda Dream của ông Tấn được Duy giấu ở khu vực đình thôn 2, xã Thanh Xá rồi tiếp tục được đem đến gửi nhà bà Đào Thị Nhớn (bác họ Duy), đợi để tiêu thụ.

Kỳ án 2 mẹ con giết chủ nợ, phi tang xác: Con số đề 65 định mệnh - 3

Duy thực hiện lại hành vi siết cổ ông Tấn.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, mẹ con Mến Duy đi xe máy, chở xác ông Tấn thả xuống sông Khu Già, địa phận thôn 2, xã Thanh Xá, rồi về nhà.

Sáng 21/3/2017, bà Mến tiếp tục vứt những tài sản khác của nạn nhân xuống sông Văn Úc, tại vị trí giữa cầu Hợp Thanh để phi tang.

Cùng lúc này, gia đình ông Nguyễn Xuân Tấn mất liên lạc với người thân nên báo cơ quan chức năng. Trong trình báo, người nhà nạn nhân cho biết trước khi rời khỏi nhà, ông Tấn có thông báo đã "trúng đề", thông tin về chiếc xe máy cũng được gia đình cung cấp cho cơ quan công an.

* Kỳ 2: Manh mối từ đoạn dây tang