1. Dòng sự kiện:
  2. Đường dây thuốc giả "khủng"

Không được hỗ trợ đủ tiền khi bị chó cắn, người phụ nữ đốt nhà chủ chó

Xuân Duy

(Dân trí) - Nguyễn Thị Thu Nga bị chó hàng xóm cắn trúng chân. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn về tiền hỗ trợ chích ngừa, nên bị cáo Nga mua xăng đốt nhà chủ chó.

Ngày 15/4, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Nga (42 tuổi, ngụ TPHCM) 18 năm tù về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Nga phải bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 700 triệu đồng.

Không được hỗ trợ đủ tiền khi bị chó cắn, người phụ nữ đốt nhà chủ chó - 1

Bị cáo Nga lĩnh 18 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, một lúc phạm nhiều tội nên cần phải xử lý nghiêm.

Theo cáo trạng, Nga và bà Trần Thị Kim O. là hàng xóm, sống cùng con hẻm tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Tối 9/1/2024, Nga bị chó nhà bà O. cắn vào chân. Gia đình bà O. đã hỗ trợ cho bị cáo gần 1 triệu đồng để đi chích ngừa.

Sáng 4/2/2024, do vết thương chó cắn vẫn bị đau, Nga đến yêu cầu gia đình bà O. hỗ trợ thêm tiền mua thuốc hoặc đưa đi bệnh viện khám, nhưng gia đình người phụ nữ này không đồng ý.

Tức giận, Nga đi mua 3 lít xăng, 6 cái bật lửa về đốt gia đình bà O.. Về đến nhà, Nga lấy xăng từ can nhựa bỏ sang bình nhựa để tạt xăng cho tiện lợi. Bị cáo đi nhặt vỏ dừa khô rồi đem đi nhóm lửa đun nước cách nhà bà O. khoảng 7m.

Sau đó, Nga tạt xăng, đốt nhà bị hại, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên khiến anh S. (con trai bà O.) và bà O. bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong nhà bà O. còn có 3 người khác, khi nghe tiếng tri hô họ đã kịp thời chạy ra ngoài thoát thân.

Theo kết luận giám định, anh S. bị thương tích 74%, bà O. bị thương tích 5%; thiệt hại tài sản bị cháy có giá trị 3,2 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, việc Nga dùng xăng đốt anh S. trong khi nhà có nhiều người đang ở rất nguy hiểm đến tính mạng của họ. Khi nhà cháy, những người này không kịp thời chạy thoát, bị bỏng không chết là do được cấp cứu kịp thời, điều này nằm ngoài ý chí của bị cáo.

Tại tòa, bị cáo Nga thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Khi được HĐXX hỏi về vấn đề bồi thường, bị cáo khóc và nói mình không có tiền.

Các bị hại nói Nga là người rất hung dữ và đề nghị HĐXX xử lý bị cáo theo đúng quy định pháp luật.

Luật sư Hoàng Văn Quý đồng ý với tội danh VKS truy tố bị cáo Nga. Tuy nhiên, người bào chữa đề nghị xem xét cho thân chủ của mình một số tình tiết như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, phạm tội chưa đạt.

Bên cạnh đó, ông Quý cũng cho rằng bà Nga có nhiều bệnh nền, tâm lý không tốt vì chồng, con không ở bên cạnh.

Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo Nga bật khóc lớn rồi bất ngờ quỳ xuống xin lỗi, mong các bị hại tha thứ cho lỗi lầm của mình đã gây ra.