1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Khoảnh khắc hai phụ huynh bị “sát thủ” cắt cổ trước cổng trường tiểu học

(Dân trí) – “Vừa giơ tay lên ra hiệu cho đứa cháu đang từ trong trường đi ra thì từ đằng sau một vật sắc cứa vào cổ tôi. Tôi lấy tay sờ vào cổ thì hoảng hốt thấy máu chảy.” - Phan Văn Phúc (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bàng hoàng nhớ lại.

Anh Phan Văn Phúc chưa hết bàng hoàng nhớ lại giây phút bị tên “sát thủ” cắt cổ
Anh Phan Văn Phúc chưa hết bàng hoàng nhớ lại giây phút bị tên “sát thủ” cắt cổ

Hơn một ngày sau khi bị kẻ lạ mặt cắt cổ trước cổng trường tiểu học Tân Tạo A, Bình Tân, hai nạn nhân là Phan Văn Phúc (28 tuổi) và Hồ Đức Luận (31 tuổi) đã được các bác sĩ chữa trị, thoát qua cơn nguy hiểm. Hiện anh Luận được bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện về  nhà. Anh Phúc vẫn đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân).

Đến giờ phút này, cả hai nạn nhân vẫn không hiểu vì sao hung thủ lại liều lĩnh ra tay ở chỗ đông người. Anh Luận và anh Phúc khẳng định không hề có mâu thuẫn với ai. Tiếp xúc với anh Phúc hơn một ngày vụ án xảy ra nhưng anh này vẫn còn khá hoảng sợ, dù vết thương đã được các bác sĩ chữa trị kịp thời.

Nằm trên giường bệnh tại bệnh viện Quốc Ánh (P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân), anh Phúc kể lại, khoảng 16h chiều 27/8, anh được chị gái nhờ đi đón cháu trai học lớp 1 tại trường tiểu học Tân Tạo A, cách nhà khoảng 100 m. Khi anh đến cổng trường, có rất nhiều phụ huynh cùng đến đón con đứng tràn xuống lòng đường nên anh Phúc dựng xe chen vào sát cổng để đón cháu.

“Thấy cháu đang tan học tôi vội giơ tay vẫy để ra tín hiệu cho cháu biết phương hướng tìm đến tôi. Lúc đó tôi chưa kịp bỏ tay xuống, bất ngờ từ phía sau một vật sắc cứa vào cổ tôi. Tôi lấy tay sờ vào cổ thì hoảng hốt thấy máu chảy, lập tức tôi quay lại truy đuổi theo tên cắt cổ. Chạy được một đoạn thì hắn ta quay lại dè chừng tôi rồi rồ ga chạy mất” - Anh Phúc nhớ lại.

Bị lưỡi dao cắt ngang cổ, anh Phúc chỉ biết bịt chặt không cho máu tuôn ra nên không thể hô hoán người dân. Cũng theo anh Phúc, tên “sát thủ” cứa vào cổ anh lúc đó với vẻ mặt rất hung tợn. “Hắn để chìa khoá sẵn ở trên xe máy Air Black màu đen nên sau khi cắt cổ tôi, đối tượng đã vụt ngay lên xe tháo chạy qua bên kia đường. Khi thấy tôi truy đuổi hắn ta còn chỉ chỏ lại phía tôi như muốn thách thức và dè chừng tôi lại. Sau đó hắn bỏ chạy với tốc độ cao ra hướng Quốc lộ 1A”.

Hồ Đức Luận kể: “Lúc đó, nhiều phụ huynh tưởng giang hồ đánh nhau nên bỏ chạy tán loạn hoặc nhanh chóng đưa con họ rời khỏi cổng trường. Máu ra nhiều quá nên tôi phải gửi con lại rồi chạy đến bệnh viện gần đó sơ cứu rồi được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi không biết hung thủ có vấn đề về thần kinh hay không? Chứ tôi chưa hề gặp mặt hay mâu thuẫn gì với tên này cả”.

Anh Phan Văn Phúc chưa hết bàng hoàng nhớ lại giây phút bị tên “sát thủ” cắt cổ
Sau vụ hai người đi đón con, cháu bị kẻ lạ mặt cắt cổ trước cổng trường, nhiều phụ huynh hoang mang lo lắng

Trở lại hiện trường xảy ra vụ cắt cổ hai phụ huynh là khu vực cổng chính trường Tiểu học Tân Tạo A vào trưa ngày 28/8, chúng tôi ghi nhận, sau buổi học buổi sáng khu vực cổng chính rất ít phụ huynh đến đây đưa và đón các cháu nhỏ ra, vào trường. Qua quan sát, đây là ngôi trường có số lượng học sinh khá đông. Vị trí ngôi trường nằm gần khu chợ ồn ào và náo nhiệt.

Mặt dù có số lượng học sinh lớn tuy nhiên vào các giờ tan tầm không thấy bóng dáng của bảo vệ trường, hay lực lượng dân phòng đến đứng chốt chặng, đến hỗ trợ phụ huynh đưa đón các cháu bé về nhà. Khi tìm hiểu về chuyện hai phụ huynh bị kẻ lạ mặt cắt cổ vào chiều hôm trước, hầu hết các bậc phụ huynh đưa đón con đều lắc đầu không biết.

“Sự việc xảy ra đã gây tâm lý hoang mang lo sợ cho rất nhiều phụ huynh đề phòng, thậm chí nhiều phụ nữ không giám đưa đón con mình mà phải để chồng hoặc thanh niên chở đến nhưng ai cũng rảo mắt nhìn tứ tung, khi con vào trong họ vội vã chạy đi ngay” – Chị S. ngụ gần trường tiểu học Tân Tạo A kể.

 Nhiều phụ huynh lý giải, thời điểm xảy ra vụ hai người bị cắt cổ ai cũng nghĩ là do “xã hội đen” trả thù, hay giải quyết mâu thuẫn và đặc biệt hung thủ có dao trong tay nên không ai giám can thiệp, đến gần. Tuy nhiên, lúc mọi người phát hiện sự việc truy đuổi theo thì tên “sát thủ” đã nhảy lên chiếc xe tay ga bỏ chạy thoát thân.

 Hiện cơ quan công an quận Bình Tân vẫn đang tích cực truy lùng tìm tên “sát thủ” gây ra vụ án trên.

Trung Kiên