1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ vô cớ tạt xăng thiêu người liên tục xin "cho tui tử hình đi"

Xuân Duy

(Dân trí) - Khai trước tòa, bị cáo lúc nhớ lúc quên về nhân thân mình, có dấu hiệu bất thường. Bị cáo liên tục nói "cho tui tử hình đi".

Chiều 8/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tư (SN 1972) 15 năm tù về tội giết người.

Kẻ vô cớ tạt xăng thiêu người liên tục xin cho tui tử hình đi - 1

Bị cáo Tư liên tục xin... "được" tử hình.

Theo nội dung vụ án, chiều 20/6/2019, anh Âu Chí H. (sinh năm 1988, ngụ quận 11) ngồi ăn hủ tiếu gần nhà. Lúc này, Tư cầm can nhựa đựng xăng đi bộ ngang qua, va chạm vào người anh H..

Anh này đứng lên xô Tư ra thì lập tức gã này bật lửa đốt xăng cháy, hất về phía anh H.

Nạn nhân không kịp bỏ chạy, bị bén lửa, thương tật 54% do bỏng nhiệt. Tư bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Tại tòa chiều 8/6, bị cáo khai lúc nhớ lúc quên về nhân thân, có dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, bị cáo liên tục nói "cho tui tử hình đi".

Hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi gây án.