1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình truy bắt kẻ giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng ở Hòa Bình

(Dân trí) - Giết vợ xong, Bùi Văn Tiễn bỏ trốn vào rừng ngay trong đêm. Công an đã phải huy động 200 người cùng chó nghiệp vụ, lập cả tổ hậu cần để vây bắt đối tượng. Sau hơn 10 ngày lẩn trốn ở khu vực núi cao hiểm trở, nghi phạm mới chịu ra đầu thú.

Vụ án Bùi Văn Tiển (SN 1979) ở xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy (Hòa Bình), do có mâu thuẫn với vợ đã dùng điếu cày đánh, dùng dao đâm chết chị Phạm Thị Hoan (SN 1983 – vợ Tiễn) xảy ra tối ngày 22/7/2019, đến nay vẫn là nỗi ám ảnh với người dân địa phương.

Hành trình truy bắt kẻ giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng ở Hòa Bình - 1

Căn nhà nơi vợ chồng Bùi Văn Tiển và chị Hoan sinh sống, cũng là nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo lời kể của những người thân, tối hôm xảy ra vụ án mạng (22/7), Tiển có uống rượu. Khi chị Hoan đi bán bí ở quê ngoại về muộn, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Bất ngờ, Tiển dùng điếu cày đập vợ, sau đó dùng dao đâm chị Hoan chết tại chỗ. Sau đó, Tiển bỏ trốn vào rừng. 

Hành trình truy bắt nghi phạm Bùi Văn Tiển đã khiến lực lượng Công an huyện Yên Thủy nhiều ngày mất ăn, mất ngủ. Đến nay, khi nhắc lại quá trình vây bắt đối tượng, Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Yên Thủy vẫn còn nhớ như in. 

Trung tá Tuấn cho hay, sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng, Công an đến ghi nhận hiện trường và đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết cho chị Hoan chính là Tiển – chồng chị này.

Hành trình truy bắt kẻ giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng ở Hòa Bình - 2

Khu vực núi cao, rừng sâu hiểm trở, nơi Bùi Văn Tiển giết vợ xong rồi đến đây lẩn trốn.

Xác minh ban đầu, giết vợ xong Tiển mặc chiếc quần đùi, cởi trần, mang theo con dao là tang vật gây án bỏ trốn vào khu vực rừng sâu núi cao, nơi y thường đến làm rẫy 20 năm qua. Ngay lập tức, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Công an và dân quân xã, người dân địa phương đã bao vây khu vực này. Tuy nhiên, lực lượng truy bắt đã không tìm ra nghi phạm. 

Trưởng Công an huyện Yên Thủy kể tiếp, khoảng 8h ngày 23/7, các trinh sát nắm được nguồn tin, Tiển đã đến lều trông rẫy của một cụ ông ở Thung Lót (xã Lạc Thịnh) kể đã giết vợ và xin cơm ăn, ngay lập tức Công an đã huy động toàn bộ lực lượng chia thành 3 mũi, áp sát căn lều và khu vực xung quanh. Do lều nằm ở vị trí cao nên đối tượng phát hiện ra và đã nhảy khỏi lều chạy thẳng lên núi. 

Ngày 24/7, Công an huyện Yên Thủy đã huy động lực lượng gần 200 người bao gồm cán bộ, chiến sĩ, công an xã và dân quân của các xã lân cận, bao vây khu vực núi đá, tìm từng ngóc ngách, hang núi trên một khu vực rộng khoảng 3ha mà đối tượng đã chạy lên nhưng không tìm được gì.

Hành trình truy bắt kẻ giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng ở Hòa Bình - 3

Công an huy động 200 người và chó nghiệp vụ truy lùng, vây bắt nghi phạm Tiển.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã xin Công an tỉnh Hoà Bình điều chó nghiệp vụ xuống để hỗ trợ. Tuy nhiên, địa hình núi cao, đá tai mèo, cây cối rậm rạp nên không có kết quả. 

“Những ngày đầu, các cán bộ, chiến sỹ Công an trong tổ truy bắt đối tượng gần như nhịn ăn, nhịn uống để tập trung truy lùng. Sau đó, chúng tôi đã phải lập tổ hậu cần 10 người để vận chuyển đồ ăn, nước uống tiếp tế cho các các chiến sĩ và lực lượng truy bắt hung thủ”, Trưởng Công an huyện Yên Thủy nhớ lại. 

Việc truy bắt bằng được đối tượng có sức ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều tra vụ án kinh động vùng quê, vì thế cả Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy cũng đã đến tận hiện trường trên núi để chỉ đạo việc truy bắt kẻ gây án và động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an.

Hành trình truy bắt kẻ giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng ở Hòa Bình - 4

Nhiều ngày ăn rừng, ngủ rừng, Công an mới bắt, đưa được nghi phạm Tiển ra khỏi rừng.

“Cùng với việc tổ chức lực lượng truy bắt Bùi Văn Tiển, Công an huyện Yên Thủy đã thành lập tổ công tác xuống gia đình Tiển để tuyên truyền, phân tích cho người thân biết các tình tiết giảm nhẹ nếu ra đầu thú; vận động gia đình cùng tham gia tìm kiếm”, Thượng tá Tuấn cho hay. 

Tuy nhiên sau hơn một tuần truy bắt, Công an vẫn không truy tìm ra thông tin gì liên quan đến đối tượng. Vẫn tiếp tục kiên trì truy lùng, mở rộng địa bàn, tổ công tác không bỏ qua một dấu vết nào. “Hơn 10h ngày 1/8, tổ công tác cùng người nhà của đối tượng Tiển đã tìm thấy đối tượng, Công an huyện đã cùng gia đình lên núi vận động đối tượng ra đầu thú thành công”, Thượng tá Tuấn nói. 

Trưởng Công an huyện Yên Thủy chia sẻ: “Bắt được hung thủ rồi, anh em cán bộ, chiến sỹ, kể cả các anh em dân quân cùng tham gia truy bắt mới thở phào, mới dám ngồi ăn một bữa cơm no, ngủ một giấc say sau chục ngày đói ăn, khát uống, thiếu ngủ trong rừng”.

Hành trình truy bắt kẻ giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng ở Hòa Bình - 5

Bùi Văn Tiển khai hành vi giết vợ của mình tại cơ quan Công an.

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án “Giết người”, tiếp tục điều tra để sớm đưa đối tượng Bùi Văn Tiển ra xét xử. Được biết, Tiển và chị Hoan có 2 con, đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ 7 tháng tuổi. Chị Hoan chăm làm, biết buôn bán, còn Tiển hiền lành, chăm chỉ làm ăn nhưng cục tính. Vì vậy, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. 

Trước khi lấy Tiển, chị Hoan đã có một đời chồng và một con gái nhỏ đang ở với nhà ngoại. Giờ chị Hoan mất đi, Tiển đi tù không chỉ hai con nhỏ của vợ chồng bơ vơ, lâm cảnh khó khăn, túng thiếu khi đang sống cùng ông nội già yếu mà cả cô con gái của chị Hoan cũng cùng cực. 

Thanh Bình