1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình truy bắt kẻ đâm thủng bụng nhân viên bán vé xe buýt

(Dân trí) - Tức giận vì ngủ quên nên lỡ bến xuống, Nguyễn Như Đức rút dao đâm lòi ruột nhân viên bán vé xe buýt rồi điềm nhiên bước xuống xe. Trong quá trình trốn chạy, gã thầy bói học việc nhuộm tóc, thay đổi nhận dạng nhằm trốn chạy sự truy bắt của lực lượng công an.

Đâm lòi ruột nhân viên bán vé vì… lỡ bến xuống

Như Dân trí thông tin trước đó, vào khoảng 15h ngày 31/5, trên tuyến xe buýt số 06 hành trình Tp Hà Tĩnh – Tp Vinh (Nghệ An) đón một vị khách nam lên xe tại bến xe Tp Hà Tĩnh, mua vé đi thị xã Hồng Lĩnh. Lúc lên xe, vị khách có dấu hiệu đã uống rượu. Sau khi dặn nhân viên bán vé xe buýt Hồ Sỹ Hoàng (SN 1993, trú tại Tp Hà Tĩnh) đánh thức dậy khi đến điểm xuống, vị khách ngả đầu vào thành ghế ngủ.

Khi tỉnh dậy, chiếc xe đã chạy qua thị xã Hồng Lĩnh, vị khách to tiếng với nhân viên bán vé vì đã không thức anh ta dậy để xuống. Mặc dù anh Hoàng giải thích là khách ngủ say quá, lay mãi không dậy nhưng vị khách vẫn tỏ ra hậm hực. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cuối cùng vị khách vẫn chấp nhận mua thêm vé cho đoạn đường đi quá cùng với lời đe dọa nhân viên bán vé “đến Vinh tau đánh mi”.

Hành trình truy bắt kẻ đâm thủng bụng nhân viên bán vé xe buýt
Hình ảnh đối tượng sau khi gây án được camera giám sát cầu Bến Thủy ghi lại tuy nhiên do quá mờ nên không thể nhận dạng được.

Khi xe chạy gần đến cầu Bến Thủy, vị khách này đòi xuống nhưng do không đúng bến nên anh Hoàng không đồng ý. Khách to tiếng, anh Hoàng đề nghị lại nói với tài xế, nếu tài xế đồng ý dừng mở cửa xe thì khách có thể xuống. Trước thái độ của khách, khi xe dừng lấy vé tại trạm soát vé cầu Bến Thủy, tài xế mở cửa xe. Cánh cửa vừa mở, khách vừa xoay người để xuống, vừa rút con dao bầu trong túi xách đâm một nhát vào bụng anh Hoàng rồi bình thản bước ra khỏi xe.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tài xế, nhân viên bán vé lẫn hành khách hết sức bất ngờ. Lúc này, vết đâm ở bụng anh Hoàng khiến máu tuôn xối xả, một đoạn ruột lòi ra. Sau khi dùng bát cố định đoạn ruột và vết thương, anh Hoàng được khách đi xe đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sự việc được báo lên cơ quan chức năng nhưng lúc này vị khách cũng đã biến mất khỏi hiện trường, chỉ để lại cái mũ vải màu đen.

Gian nan truy lùng hung thủ

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an phường Trung Đô, Công an phường Bến Thủy, Công an Tp Vinh lập tức cử những trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất xuống hiện trường. “Làm việc với lái xe, nhân viên bán vé và các hành khách, chúng tôi chỉ thu thập được thông tin chung chung nhất về đối tượng. Đó là một nam thanh niên tầm 30 tuổi, cao khoảng 1,7m, dáng người gầy đen, mặt dài, đội mũ mềm màu đen, có xách theo một túi xách màu đen.

Nguyễn Như Đức tại cơ quan điều tra Công an Tp Vinh.
Nguyễn Như Đức tại cơ quan điều tra Công an Tp Vinh.

Soát xét lại, chúng tôi nhận định đây là đối tượng rất manh động, côn đồ, hung hãn, có khả năng đã có tiền án tiền sự, có “bản lĩnh” khi gây án bởi quá bình thản, ung dung xuống xe, nhiều khả năng đối tượng không phải người dân thuộc địa bàn Tp Vinh. Vấn đề đặt ra là xác định đối tượng gây án là ai, ở đâu trong khi đặc điểm nhận dạng được mô tả qua trí nhớ của những người chứng kiến và hình ảnh lưu lại qua camera của trạm thu phí quá mờ, gần như không có gì. Trong khi đó, quãng đường từ khi đối tượng lên xe, xuống xe dài gần 50km nên việc soát xét như mò kim đáy bể”, đại tá Mai Chiến Thắng – Phó trưởng CA Tp Vinh cho biết.

3 tổ công tác Công an Tp Vinh được phân công đến Tp Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và khu vực xảy ra vụ án để soát xét, đồng thời chuyển thông tin đặc điểm nhận dạng đối tượng đến từng địa phương nhưng đối tượng gây án vẫn là một ẩn số.

Khi vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt thì một manh mối lóe ra. Một người dân hành nghề xe ôm tại khu vực bến xe Hà Tĩnh sau khi được cung cấp đặc điểm nhận dạng cùng chiếc mũ đối tượng để lại hiện trường cho biết: Vào thời điểm đó, một người tên Đức sống tại phường Đại Nài (Tp Hà Tĩnh) có đặc điểm như mô tả đã lên chuyến xe buýt số 06.

Bí mật xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng như mô tả là Nguyễn Như Đức (SN 1981, khối 3, phường Đại Nài, Tp Hà Tĩnh), đã có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Thông tin trinh sát nắm được là sau khi ra tù, Đức đang học nghề thầy bói với một ông thầy ở xã Đức An (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Ngày 31/5, Đức đi Đức An để học “nghề”. Tuy nhiên, khi xác minh tại Đức An thì đối tượng không có ở đây. Có thông tin, Đức còn theo học một số thầy bói ở Ninh Bình, Hà Nam, Đắk Lăk, lực lượng trinh sát Công an Tp Vinh được tung ra nhưng đối tượng Đức vẫn bặt vô âm tín.

Cơ quan điều tra quyết định chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Như Đức nhưng đối tượng không có mặt ở địa phương, cũng không biết đi đâu trong khi Đức là người có quan hệ xã hội rất rộng. Công an Tp Vinh quyết định công khai tài liệu đối với gia đình, vận động gia đình phối hợp truy tìm Nguyễn Như Đức để đưa về cơ quan công an làm việc.

Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Như Đức.
Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Như Đức.

“Bố mẹ Nguyễn Như Đức rất hợp tác và có trách nhiệm. Khi Đức gọi điện về thăm nhà và tâm sự rằng đối tượng biết việc mình gây ra trước sau gì công an cũng sẽ điều tra được. Khi gia đình vận động Đức về đầu thú, đối tượng cho biết sẽ đi một thời gian nữa rồi mới về”, đại tá Thắng cho biết thêm.

9h sáng ngày 3/7, thông tin từ Công an phường Đại Nài cho biết, tối qua, đối tượng Đức đã xuất hiện tại nhà. Lực lượng công an Tp Vinh ngay lập tức di chuyển vào, phối hợp với Công an Hà Tĩnh tổ chức vây bắt. Biết không còn đường trốn chạy, Nguyễn Như Đức phải tra tay vào còng, kết thúc hành trình trốn chạy 33 ngày đêm.

Tại cơ quan điều tra Đức khai nhận như sự việc xảy ra. Riêng con dao gây án là Đức mang sẵn trong người để đến nhà thầy “học làm phép” trừ tà, sau khi gây án, gã đã vứt xuống dòng sông Lam. Gây án xong, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Đức đi bộ một đoạn dọc theo đê Sông Lam rồi quay lại bắt xe vào Đăk Lăk làm thuê để kiếm sống. Tại đây gã đi nhuộm tóc, thay đổi đặc điểm nhận dạng để tránh bị phát hiện.

Hiện, cơ quan điều tra Công an Tp Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Đức về hành vi cố ý gây thương tích. “Mặc dù giám định thương tật đối với anh Hồ Sỹ Hoàng chỉ có 3% nhưng đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng gây án khi không có mâu thuẫn gì đáng kể, hành vi manh động, liều lĩnh, máu lạnh. Xuất phát gần như từ con số 0 nhưng sau 33 ngày đêm, công sức của anh em trinh sát hình sự đã được đền đáp xứng đáng”, đại tá Mai Chiến Thắng cho hay.

Hoàng Lam