1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình đào tẩu 21 năm của "nữ quái" cùng mẹ chiếm đoạt hàng tỉ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng việc được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, Bùi Thị Liên liền bỏ trốn và bị tuyên án vắng mặt. Sau 21 năm lẩn trốn, mới đây, nữ quái này bị bắt giữ, đưa về Nghệ An thi hành án.

Gửi con, bỏ trốn trước khi lĩnh án

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An (PC10) đã dẫn giải Bùi Thị Liên (SN 1974, trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) về quy án sau 21 năm bỏ trốn. Trái với vẻ sợ hãi khi phải đối mặt với những năm tháng trả án, Liên vẫn giữ thái độ bình thản, thậm chí còn khá vui vẻ. “Thực ra em định về đầu thú nhưng chưa kịp về thì các anh vào bắt. Từ giờ thì thanh thản, thoải mái hơn rồi, lại ở gần con hơn”, nữ quái mang án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thao thao về mình.

Hành trình đào tẩu 21 năm của nữ quái cùng mẹ chiếm đoạt hàng tỉ đồng - 1
Bùi Thị Liên lúc bị dẫn giải từ Long An về Nghệ An quy án sau 21 năm chạy trốn.

Những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, khi hoạt động phường hụi vừa manh nha thì Bùi Thị Liên và mẹ của mình là Nguyễn Thị Sáu đã thiết lập một đường dây phường hụi, thu hút 7 thành viên. Khi số tiền các thành viên góp phường lên tới hơn 2 tỉ đồng thì mẹ con Liên tuyên bố vỡ nợ. Đòi mãi không được, những người đóng phường đã tố cáo mẹ con Liên lên cơ quan cảnh sát điều tra.

Bà Nguyễn Thị Sáu bị bắt giữ, riêng Liên thời điểm đó đang nuôi con nhỏ 9 tháng tuổi nên được tại ngoại, phục vụ điều tra. Một thời gian ngắn sau, Liên để con lại cho chồng và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 1/3/1997, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Sáu 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ chứng minh hành vi phạm tội của Bùi Thị Liên với vai trò đồng phạm, HĐXX cũng tuyên án vắng mặt đối với Liên mức án 6 năm tù.

Hành trình đào tẩu 21 năm của nữ quái cùng mẹ chiếm đoạt hàng tỉ đồng - 2
Liên là người phụ nữ có nhan sắc, bằng miệng lưỡi của mình đã cùng mẹ dụ dỗ 7 người khác tham gia phường hụi. Sau khi tuyên bố vỡ nợ, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỉ đồng, Liên bỏ trốn khỏi địa phương.

Năm 1998, trong một lần Liên trở về địa phương thì bị Công an bắt giữ. Tuy nhiên, thời điểm này con của Liên chưa đủ 36 tháng nên việc thi hành án được tạm hoãn. Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, Liên li hôn, để con cho chồng nuôi rồi tiếp tục biến mất khỏi địa phương. Cơ quan công an đã nhiều lần tổ chức truy bắt Bùi Thị Liên về thi hành án nhưng không có kết quả. Giữa năm 2002, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bùi Thị Liên nhưng hành tung của nữ quái này vẫn là 1 ẩn số không có lời giải đáp.

Đổi tên, sống ẩn dật vẫn không thoát

Sau khi trốn khỏi địa phương, Bùi Thị Liên lang bạt từ Bắc chí Nam, làm đủ nghề để kiếm sống. Khi mẹ qua đời trong trại giam, người phụ nữ này cũng không về chịu tang. Bẵng đi một thời gian, một bé gái được gửi về cho bố đẻ của Liên nuôi dưỡng (lúc này người bố cũng đã có vợ mới) nhưng không ai biết đó là con của Liên.

Biết lực lượng chức năng đang ráo riết truy lùng mình nên Liên rất cảnh giác, hầu như không gọi điện về nhà. Trong trường hợp cần thiết, Liên chỉ gọi bằng tải khoản mạng xã hội nhằm không để lại dấu vết.

Hành trình đào tẩu 21 năm của nữ quái cùng mẹ chiếm đoạt hàng tỉ đồng - 3
Bị bắt sau 21 năm lẩn trốn pháp luật nhưng Liên vẫn "nổ" là đang có kế hoạch về đầu thú.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp thì không “quên” Liên. Việc xác minh thông tin, truy bắt đối tượng vẫn được thực hiện qua từng năm dù thực sự khó hơn “mò kim đáy bể” bởi các hình ảnh, danh chỉ bản… của đối tượng đã bị thất lạc. Ngay ở quê người chồng đầu cũng không ai có thông tin hay bất kỳ hình ảnh nào của Liên.

“Muốn truy bắt được đối tượng thì phải dựng lên được chân dung của đối tượng. Chúng tôi đã ra Hà Nội, vào TP HCM gặp gỡ những bị hại của Liên trước đây đề nghị họ cung cấp đặc điểm nhân diện về Bùi Thị Liên. Đối chiếu với hình ảnh của chị, em gái Liên, chúng tôi đã có hình ảnh “tham chiếu” tương đối chính xác về đối tượng. Tuy nhiên, Liên ở đâu thì vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp”, Trung tá Bùi Văn Phương – Đội hướng dẫn tạm giữ, tạm giam PC10 Công an Nghệ An cho biết.

Trong khi việc truy bắt đang đi vào ngõ cụt thì PC10 nhận được thông tin, cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, em gái của Liên đã vào TP Tân An (tỉnh Long An) và lấy chồng, sinh sống trong này. Những năm sau đó, 1 người em trai, 1 người em gái của Liên cũng vào định cư ở đây. Không loại trừ khả năng Bùi Thị Liên cũng đang lẩn trốn ở TP Tân An.

Một thông tin quý giá nữa mà các trinh sát thu thập được là trong quá trình lẩn trốn, Bùi Thị Liên lấy một người chồng quê ở Yên Thành (Nghệ An) phiêu dạt vào phía Nam và có với người này 1 đứa con. Sau khi chia tay người đàn ông này, Liên gửi con về cho bố và mẹ kế nuôi dưỡng. Hiện Liên đang chung sống cùng 1 người đàn ông khác ở TP Tân An.

Hành trình đào tẩu 21 năm của nữ quái cùng mẹ chiếm đoạt hàng tỉ đồng - 4
Chỉ đến khi nhắc đến đứa con gái với người chồng thứ 2, Liên mới tỏ ra ngậm ngùi và đề đạt nguyện vọng được thi hành án ở trại giam gần nhà để thường xuyên được gặp con.

“Phán đoán có thể Tết Liên sẽ về thăm con, chúng tôi đã mật phục ở nhà bố mẹ Liên trong suốt những ngày giáp Tết tuy nhiên Liên không xuất hiện. Chiều 30 Tết, một người đàn ông tới và chở con gái Liên đi, khả năng đưa đi gặp mẹ, ngay lập tức chúng tôi bám theo nhưng khi đến khu vực chợ Đô Lương, do người dân đi chợ Tết quá đông nên chúng tôi mất dấu. Thì ra, sợ bị lộ, Liên thuê một người xe ôm chở con ra gặp rồi rời đi ngay trong tối 30 Tết”, Trung tá Phương kể tiếp.

Quyết tâm bắt bằng được Bùi Thị Liên về quy án, PC10 đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc xác lập chuyên án CALA01 để đấu tranh, bắt giữ.

Cuối tháng 2/2019, một tổ truy nã được cử vào TP Tân An để truy bắt Bùi Thị Liên. Lúc này, em gái của Liên (trú tại xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An) vừa sinh con, có khả năng Liên sẽ đến thăm. Tuy nhiên, nhiều ngày mật phục đều không thấy Liên xuất hiện.

Ban chuyên án đã rà soát 14 phường, xã của TP Tân An nhưng không có ai có tên, đặc điểm tra cứu trong hồ sơ trùng hợp với Bùi Thị Liên. Ban chuyên án đã gửi hình ảnh của Liên tới Công an TP Tân An và Công an xã phường, xã nhờ phối hợp.

Ngày 3/3, Công an xã Nhơn Thạnh Trung thông báo có 1 người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng như trong ảnh xuất hiện tại nhà em gái của Liên. Ngay lập tức, người phụ nữ này bị giữ lại.

“Khi chúng tôi có mặt, người phụ nữ này khẳng định là đang có sự nhầm lẫn ở đây, chị ta tên là Nguyễn Thị H. (tên người em gái của Liên), thường gọi là Liễn. Tuy nhiên, trước những bằng chứng xác đáng mà ban chuyên án đưa ra, Liên mới chịu cúi đầu thừa nhận mình chính là Bùi Thị Liên – người đang trốn truy nã. Sở dĩ mọi thông tin về Liên đều bí mật là vì trong quá trình trốn chạy, Liên không làm CMND, không đăng kí tạm trú...”, Trung tá Bùi Văn Phương cho hay.

Sau khi bị bắt, Bùi Thị Liên có nguyện vọng được thi hành án tại Trại giam số 6 – Bộ Công an (đóng ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) để được gần con gái.

Hoàng Lam