TP.HCM:

Hàng xóm giết nhau sau bữa nhậu

(Dân trí) – Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, hai người hàng xóm đã dùng cuốc, dao “nói chuyện” với nhau. Hậu quả, người chết, kẻ lĩnh 12 năm tù.

Ngày 23/11, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác đơn kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Võ Văn Dũng (55 tuổi, ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 15/7/2010, Võ Văn Dũng đi làm về ngang qua quán nhậu ven đường ở xã Bù Gia Mập thì thấy anh Nguyễn Công Minh (37 tuổi, hàng xóm của Dũng) và một số người bạn đang ngồi nhậu nên ghé vào chung vui.
Bị cáo Dũng tại tòa phúc thẩm.
Bị cáo Dũng tại tòa phúc thẩm.
 
Lai rai được vài ly thì giữa anh Minh và Dũng xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi đấu khẩu, cả hai xông vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Được mọi người can ngăn nên hai người ai về nhà nấy.

Tuy nhiên, một lúc sau do vẫn còn ấm ức việc bị ông hàng xóm đánh ê mặt trước mọi người nên Minh mang một cây cuốc (loại cuốc làm cỏ) chạy sang nhà Dũng để đánh trả thù. Thấy Dũng đang nằm trên võng, Minh lấy cây cuốc bổ vào người Dũng nhưng Dũng né được. Tức giận, Dũng rút con dao Thái Lan đã thủ sẵn trong người đâm vào vùng ngực của Minh khiến Minh bị thủng tim, gục xuống đất, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Dũng tính bỏ trốn nhưng bị công an Bù Gia Mập bắt gọn.

Công Quang