1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Vừa dứt câu chào "Chú à", nam thanh niên bị hàng xóm rút dao đâm

Phúc Lâm

(Dân trí) - Bực tức vì cho rằng gia đình anh Thế xây nhà lấn ra lối đi chung, Nguyễn Huy Chỉnh cầm dao "đón lõng" hàng xóm. Vừa dứt câu chào "chú à", anh Thế bị Chỉnh dùng dao bầu đâm một nhát vào mạn sườn.

Ngày 22/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Chỉnh (SN 1961, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) 19 năm tù về tội "Giết người".

Theo nội dung vụ án, tháng 11/2020, anh Thế (tên bị hại đã được thay đổi, SN 1992, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) mua một phần đất do gia đình bị cáo Chỉnh tách ra bán cho người khác trước đó. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình anh Thế xây dựng nhà cạnh nhà của bị cáo.

Hai nhà có một lối đi chung. Bị cáo Chỉnh sang gặp anh Thế nói là nhà của anh xây lấn ra một phần ngõ chung này. Anh Thế đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ diện tích, kích thước lối đi chung phù hợp với diện tích mặt ngõ chung thì bị cáo Chỉnh không nói gì, bỏ về, giữ mối thù hằn với hàng xóm.

Do ở gần nhau nên Chỉnh biết khi anh Thế đi làm về nhà sẽ đi qua cổng xóm Dần, Cụm 3, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh. Trưa ngày 6/4/2021, Chỉnh dắt con dao bầu ở cạp quần, đi xe đạp ra cổng chào xóm Dần đứng chờ anh Thế.

Ít phút sau, anh Thế đi xe đạp về qua nhìn thấy Chỉnh nên chào: "Chú à!". Anh Thế vừa dứt lời, Chỉnh bất ngờ đâm một nhát dao trúng vào phần mạn sườn bên phải của nạn nhân.

Bị đâm bất ngờ, anh Thế hô lớn: "Ôi có dao!", rồi dùng tay đẩy tay Chỉnh ra. Chỉnh tiếp tục chém một nhát vào cánh tay phải của anh Thế. Nạn nhân vứt xe đạp bỏ chạy, ra đến chợ Quỳnh Đô thì được người dân đưa đi cấp cứu.

Thấy anh Thế đi cấp cứu, Chỉnh đứng ở chợ Quỳnh Đô chửi anh này một lúc rồi bỏ về, đến Công an xã Vĩnh Quỳnh tự thú, giao nộp hung khí gây án.

Về phần nạn nhân, do được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh Thế may mắn được cứu sống nhưng bị tổn hại 75% sức khỏe.