1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Kẻ trộm thản nhiên ngồi nghe nhạc trong nhà khổ chủ

(Dân trí) - Sau khi khoắng được số tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng, thấy chủ nhà không phát hiện, Duy thản nhiên xuống phòng khách, bật nhạc ngồi nghe và bóc sữa ra uống.

Ngày 10/11, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Duy (SN 1988, trú tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vũ Văn Duy.

Đối tượng Vũ Văn Duy.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Vũ Văn Duy từng phải vào trường giáo dưỡng vì tội trộm cắp khi còn ở tuổi vị thành niên. Năm 2006, Duy thụ án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian này, Duy trốn trại và phải lĩnh án thêm 1 năm nữa. Ngày 16/9/2014, Duy được ra tù. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng sau, Duy đã liên tiếp gây ra 2 vụ đột nhập vào nhà dân ở quận Tây Hồ (Hà Nội), trộm cắp tài sản gần 700 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 23/10, Duy đến phường Quảng An (quận Tây Hồ), đột nhập vào nhà chị Đ.T.P (SN 1969, trú tại đường Tây Hồ, phường Quảng An). Tại đây, Duy đã lấy trộm được 1 điện thoại iPhone 6, một máy tính bảng iPad, 1 hộp giấy đựng đồ trang sức (kiềng vàng, hoa tai, nhẫn đá trắng), 1 đồng hồ Rolex (bằng vàng 18K)... tổng trị giá tài sản khoảng 635.700.000đ.

Thấy chủ nhà không phát hiện, Duy khép cửa lại và đi xuống phòng khách tiếp tục tìm tài sản. Phát hiện trên bàn ăn có 4 hộp sữa, Duy cầm ra phòng khách nơi có dàn âm thanh, bật nhạc ngồi nghe và bóc vỉ sữa ra uống rồi bỏ đi. Sau đó, Duy trốn về Lạch Tray (Hải Phòng) tiêu thụ số đồ trộm cắp được.

Một số tang vật của vụ án được cơ quan công an thu hồi.

Một số tang vật của vụ án được cơ quan công an thu hồi.

Ngày 29/10, Duy tiếp tục đột nhập vào nhà một người dân khác ở quận Tây Hồ (Hà Nội), trộm cắp 1 chiếc xe máy Liberty và 1 điện thoại Samsung Galaxy. Theo đó, khoảng 1h30 ngày 29/10, Duy đi lang thang ở phường Quảng An (quận Tây Hồ), phát hiện một ngôi nhà trong ngõ chùa Kim Liên có cửa số tầng 2 mở có, không có chắn song sắt. Duy phá cửa, đột nhập vào tầng 1, lục tìm tài sản. Tại đây, Duy lấy được 1 điện thoại Samsung Galaxy và cầm 6 chùm chìa khóa treo ở tủ bếp.

Tiếp đó, Duy mở cửa, lấy chiếc xe máy Liberty dựng ngoài sân, phóng về Hải Phòng ngay trong đêm. Sau khi bán chiếc điện thoại di động trộm cắp được 1,8 triệu đồng, Duy đang tiêu thụ nốt xe máy thì bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên