1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Giải tỏa nghi vấn bé gái 6 tuổi bị xâm hại

“Con vừa trèo lên cửa sổ thì các chú ấy quát rồi kéo vào trong, tốc váy, nghịch và ném cả cát vào chỗ kín”, lời kể của cô con gái 6 tuổi khiến chị Nga, nhà ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội rụng rời chân tay.

Quân cùng 3 đồng nghiệp đã trở lại làm việc bình thường
Quân cùng 3 đồng nghiệp đã trở lại làm việc bình thường

Chuyện đồi bại

Khoảng 21h ngày 1-7, như thường lệ, chị Nga ra sân nhà Văn hóa xã Yên Viên để gọi cô con gái tên Trà, sinh năm 2006, về nhà. Trong đám trẻ đang chơi, tìm mãi chị Nga không thấy Trà đâu. Gần 15 phút sau, cô bé 6 tuổi lững thững đi bộ từ khu vực đang thi công xây dựng gần đó ra. “Con đi đâu mà mẹ gọi mãi không thưa?”, chị Nga hỏi. “Con vào trong kia chơi”, bé Trà trả lời.

Để ý cô con gái đi phía trước, chị Nga thấy hơi lạ, vì bé vừa đi vừa kéo váy có vẻ khó chịu. Gặng hỏi, Trà không nói gì. Mãi đến khi vào tắm rửa cho con gái, chị Nga hỏi và Trà buột miệng: “Lúc nãy con sang bên công trường, mấy chú thanh niên quát và kéo con vào, nghịch cả vào chỗ kín”. Chị Nga sững người, tắm rửa cho con xong, chị nói lại với chồng.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến ban công an xã Yên Viên, Đồn Công an Bắc Đuống và Đội CSHS - CAH Gia Lâm. Khoảng 22h30, lực lượng chức năng có mặt tại địa điểm mà theo cháu Trà kể là bị một số thanh niên làm hại. Bốn thanh niên đang ngồi chơi ở địa điểm công trường thi công được mời về trụ sở công an xã, gồm: Lò Văn Tuân, SN 1992; Lò Văn Vui, SN 1990; Lò Văn Quân, SN 1992; và Lò Văn Vân, SN 1993, cùng quê quán huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Cả 4 đối tượng này đều là công nhân của công trường.

Mỗi người khai một kiểu

“Có mặt tại thời điểm đưa 4 thanh niên và những người liên quan về trụ sở công an xã, tôi nhận thấy điều khác thường. Thông thường, nếu là kẻ xấu, sau khi thực hiện hành vi phạm tội sẽ bỏ trốn. Đằng này, cả 4 thanh niên trên vẫn ngồi trò chuyện rôm rả. Trên đường về trụ sở công an, một trong bốn trường hợp nghi vấn quả quyết không hề làm điều bậy bạ với cháu Trà. Rồi cháu bé nữa, gặp tại nhà riêng ngay sau đó, tôi thấy cháu vẫn chạy nhảy khá vui vẻ”, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng công an xã Yên Viên nhớ lại.

Lúc mới được mời về trụ sở công an xã, Tuân, Vui, Quân, Vân đều phủ nhận việc đã làm hại cháu Trà. Số thanh niên đều tường trình, thời điểm ấy, ngoài cháu Trà còn có mấy cô bé, cậu bé nữa vào khu công trường chơi. Vì dự án triển khai đã một thời gian dài, nên công nhân công trường đã quen và chơi khá thân với đám trẻ xung quanh. Việc bé Trà trèo lên cửa sổ và bị quát là có thật.

Thế nhưng, tại các bản tường trình sau đó được thực hiện tại trụ sở Đồn Công an Bắc Đuống, mâu thuẫn đã xuất hiện. Có bản tường trình đã “khai” rất chi tiết “quá trình” 4 thanh niên thay nhau làm hại cô bé 6 tuổi; nào là người giữ chân, người giữ tay, rồi máu chảy… Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, CQĐT CAH Gia Lâm ngay trong đêm 1-7 đã cùng gia đình bé Trà đưa bé đến bệnh viện phụ sản để giám định. Tuy nhiên, do bệnh viện quá đông nên cơ quan chức năng phải quay về để sáng hôm sau, 2-7 quay lại.

Trút bỏ gánh nặng

Thượng tá Đỗ Đức Cường - Phó Thủ trưởng CQĐT CAH Gia Lâm cho biết, trước những mâu thuẫn về lời khai ban đầu của sự việc có tính chất nghiêm trọng như vậy, một mặt, CAH cùng gia đình cháu Trà đưa cháu đi bệnh viện để khám, giám định; đồng thời, CQĐT đã mời đại diện Viện KSND cùng cấp phối hợp, ghi lời khai của 4 thanh niên Tuân, Vui, Quân, Vân. 10h sáng 2-7, tổ công tác đi giám định báo cáo kết quả: cháu Trà không bị xâm hại! Tại trụ sở CAH Gia Lâm, công tác ghi lời khai của 4 thanh niên được tiến hành hết sức thận trọng, tỉ mỉ. Cuối cùng, 3 trong số đó khẳng định không làm hại cháu Trà. Duy nhất Lò Văn Quân khai, sau khi quát để không cho cháu Trà trèo lên cửa sổ, cậu ta có bế cô bé xuống đất và trêu đùa, sau đó quay sang ngồi chơi cùng các đồng nghiệp.

Gặp Lò Văn Quân tại khu công trường xã Yên Viên sáng 4-7, tôi hỏi: “Sao không làm bậy mà cháu lại khai… như thật thế?”. “Đầu tiên cháu không khai thế, nhưng về sau sợ quá. Cháu chưa bao giờ bị vào đồn công an”. “Thế cháu có ôm hay làm gì bé Trà không?”. “Cháu có bế, nhưng đó chỉ là tình cảm chú cháu thôi. Ở đây, chúng cháu hay chơi với đám trẻ mà”, cậu thanh niên 20 tuổi lí nhí trả lời bằng tiếng Kinh ngọng líu ngọng lô.

Chiều 3-7, căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT - CAH Gia Lâm đã lập biên bản cho Quân cùng 3 đồng nghiệp quay về công trường tiếp tục làm việc.

(Tên người liên quan đã thay đổi)

Theo Minh Hà

An ninh thủ đô