1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

“Hạ màn” vụ nổ súng bắn người trước quán Bar

(Dân trí) - Vừa rời khởi quán Bar, anh Tuấn bị một đối tượng áp sát rút súng bắn một phát xuyên cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Vụ án sử dụng “hàng nóng” thanh toán đối thủ giữa trung tâm thành phố chỉ “hạ màn” khi tên “sát thủ” bị bắt.

Vụ nổ súng xảy ra ngay trước quán Bar 030-X Club
Vụ nổ súng xảy ra ngay trước quán Bar 030-X Club

Phát súng giữa đêm

Rạng sáng 12/2, khi tiếng nhạc tại quán Bar 030-X Club (số 21-27 Tôn Thất, phường Bến Nghé, quận 1) đang giật inh tai thì những tiếng cãi vã xô xát vang lên từ vị trí bàn của bàn anh Phạm Anh Tuấn (45 tuổi, ngụ phường Đa Kao, quận 1) với một nhóm người ngồi bàn bên cạnh.

Thấy sự việc trở nên căng thẳng nên anh Tuấn chủ động đứng ra dàn xếp, đồng thời được lực lượng bảo vệ can ngăn nên ai về bàn đó. Khoảng 30 phút sau, khi lên sàn nhảy hai bên tiếp tục xảy ra xô xát, đỉnh điểm là việc cả hai nhóm thanh niên dùng các vật dụng trên bàn ném vào đối thủ. Đến lúc này, lực lượng bảo vệ quyết định “mời” nhóm thanh niên ngồi cạnh bàn anh Tuấn ra khỏi quán. Tưởng chừng mọi đã dừng lại nên nhóm của anh Tuấn ngồi chơi thêm vài phút rồi ra về.

Anh Tuấn bị bắn xuyên cổ được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy
Anh Tuấn bị bắn xuyên cổ được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy

Khi vừa bước ra khỏi cửa quán Bar 030-X Club thì bất chợt anh Tuấn bị một người lạ mặt tiến đến gần dí súng vào sát cổ siết cò. Bị trúng đạn, anh Tuấn gục ngay tại chỗ, hàng chục người quanh đây nghe tiếng súng chát chúa vang lên đã hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Sau khi chấn tĩnh, mọi người quay lại hiện trường đưa anh Tuấn đi cấp cứu. Riêng đối tượng nổ súng đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khi nhập viện, các bác sĩ xác định, nạn nhân bị đạn súng xuyên từ cổ trái sang cổ phải, thủng thực quản, vỡ thành trước đốt sống cổ cần phải làm phẫu thuật khẩn cấp. Sau khi được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa qua cơn nguy kịch, anh Tuấn vẫn không hiểu vì sao mình bị bắn. Khi còn nằm trên giường bệnh, anh này khẳng định: “Tôi nghĩ chắc mọi người bắn nhầm chứ tôi có gì đâu mà phải bị bắn”.

Trước một vụ án liên quan đến “hàng nóng”, sặc mùi “xã hội đen” và xảy ra ngay giữa trung tâm thành phố, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tập trung lực lượng truy tìm kẻ gây án.

Truy tìm “sát thủ”

Từ lời khai nạn nhân và những người chứng kiến vụ việc, cơ quan CSĐT công an quận 1 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã khoanh vùng đối tượng và xác định được ghi phạm liên quan đến vụ nổ súng trước quán Bar 030-X Club. Người đầu tiên bị cơ quan điều tra triệu tập là Cao Chu Hải (24 tuổi, ở Hà Nội). Bước đầu, Hải bị ghép vào tội “Che giấu tội phạm”.

“Sát thủ” Thái “côn” tại cơ quan công an (Ảnh T.H)
“Sát thủ” Thái “côn” tại cơ quan công an (Ảnh T.H)

Khai tác nhanh từ tên Hải, công an đã xác định được đối tượng trực tiếp nổ súng bắn anh Phạm Anh Tuấn là Phùng Anh Thái (tự Thái “côn”, 27 tuổi, ngụ xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội). Thái “côn” được xem như một “đàn anh” đang nổi. Thời điểm gây án vào rạng sáng 12/2, Thái đang bị công an TP Hà Nội truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Năm mới 18 tuổi, Thái “côn” tham gia cướp tài sản và bị xử 8 năm tù giam. Khi mãn hạn tù vào năm 2011, đối tượng này tiếp tục gây ra một vụ án khác và bị công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã toàn quốc.

Từ một số mối quan hệ, Thái “côn” bắt đầu “nam tiến” và tháng cuối năm 2011 đến rạng sáng 12/2 thì gây ra vụ nổ súng trên. Sau khi gây án và bị các trinh sát hình sự truy lùng, tên “sát thủ” này lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Trong đó, có thời gian Thái “côn” sống lang thang tại khu vực bến xe, bãi biển tại tỉnh Thanh Hóa.

Gần nửa năm trốn chui, trốn lủi, Thái “côn” đã trở về TP.HCM và đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu Phùng Anh Thái khai nhận, do mâu thuẫn với nhóm của anh Tuấn nên đối tượng này đã phục trước quán Bar 030-X Club, dùng súng Rullo bắn một phát xuyên qua cổ đối thủ.

Sau đó, đối tượng này cùng đồng bọn đi taxi về một căn nhà nằm trên đường Dương Tử Giang (quận 5) để chuẩn bị đồ đi lẩn trốn. Riêng khẩu súng gây án, Thái khai đã mua lại của một người lạ mặt, sau khi bắn anh Tuấn, tên này đã vứt bỏ khẩu súng tại khu vực đèo Hải Vân vào thời điểm đang trên đường trốn chạy ra Thanh Hóa.

Cơ quan công an đang mở rộng làm rõ vụ án.

T.P