1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết vợ vì không níu kéo được tình cảm

(Dân trí) - Ông Khính nhiều lần ghen tuông khiến cuộc sống hôn nhân trở nên ngột ngạt. Không chịu được ông chồng ghen tuông thái quá, bà D. bỏ về nhà ngoại và đệ đơn li hôn. Đơn chưa được tòa giải quyết thì bà D. bỏ mạng dưới những nhát dao của chồng.

nguyen-huu-khinh-1441619783169
Nghi can Nguyễn Hữu Khính tại cơ quan điều tra.

Chiều ngày 7/9, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Khính (SN 1964, trú tại Sơn Thành, Yên Thành). Đơn vị này cũng chuyển toàn bộ hồ sơ và nghi can Nguyễn Hữu Khính cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Nghệ An đề điều tra theo thẩm quyền.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/9, người nhà phát hiện bà Trần Thị D. (SN 1970, trú tại xã Sơn Thành, Yên Thành) tử vong trước phòng tắm của nhà bố mẹ đẻ ở cùng xóm với nhiều vết chém trên cơ thể. Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã có mặt để điều tra vụ việc. Ngành chức năng xác định đây là một vụ án mạng.

Phân tích các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra xác định nghi can số 1 của vụ án mạng là Nguyễn Hữu Khính – chồng của nạn nhân. Sau gần 4 giờ đồng hồ truy tìm, vào khoảng 21h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Khính khi ông này đang trên đường lẩn trốn.

Dù biết cuộc sống hôn nhân của ông Khính và bà D. không hạnh phúc do tính ghen tuông vô lối của ông Khính nhưng cái chết của bà D. cũng khiến nhiều người dân hoang mang. Vợ chồng ông Khính kết hôn với nhau được 25 năm và có 4 đứa con. Các con làm ăn xa, hai ông bà sống cùng cậu con trai út năm nay 15 tuổi.

hien-truong-vu-an-mang-7092015-1441619798051
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Bà Nguyễn Thị B. – hàng xóm của vợ chồng ông Khính cho biết: “Ông Khính rất hay ghen nhưng cũng rất thương yêu vợ. Ông ấy luôn tự hào vợ mình trẻ trung, xinh đẹp. Có lẽ yêu vợ quá nên lúc nào ông cũng nghĩ có người khác đang tán tỉnh vợ mình. Không làm gì được “tình địch” nên khi nổi cơn ghen thì ông ấy lại chì chiết, chửi bới, có khi đánh cả vợ.

Khoảng 2 năm trở lại đây thì cuộc sống của vợ chồng ông Khính không được hòa thuận lắm, nguyên do cũng vì tính ghen của ông ấy. Mấy lần bà D. bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống nhưng ông Khính lại sang năn nỉ, hứa hẹn nên bà D. cũng xiêu lòng. Không ngờ lần này thì án mạng xảy ra”.

Cách thời điểm xảy ra vụ án mạng khoảng 10 ngày, hai vợ chồng ông Khính lại nảy sinh mâu thuẫn. Lần này, không chịu được tính khí thất thường của chồng, bà D. bỏ về nhà bố mẹ đẻ và đệ đơn ly hôn lên tòa án. Anh Trần Văn Thái – em trai bà D. cho biết, khi bà D. bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống, ông Khính thường xuyên sang, lúc năn nỉ, lúc dọa dẫm vợ quay về nhà và bỏ ý định li hôn. Chiều ngày 2/9, ông Khính lại đến nhà bố mẹ vợ, năn nỉ vợ quay về nhưng bà D. không đồng ý. Hai người to tiếng cãi vã.

“Không chỉ đe dọa chị D. mà mỗi lúc chị D. về dưới này, anh Khính cũng gọi điện đe dọa cả chúng tôi. Anh Khính xuống, một lúc sau là hai vợ chồng lại cãi vã. Nghe hai vợ chồng to tiếng sau phía nhà tắm rồi chị D. hét lên. Mọi người chạy ra thì phát hiện chị tôi nằm gục trước cửa nhà tắm, người bê bết máu. Bên cạnh là một con dao và 1 chiếc chày gỗ”, anh Thái kể.

Được biết, nghi can Nguyễn Hữu Khính đã được chuyển xuống Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ điều tra. Vụ việc đang được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An làm rõ.

                                                                         Hoàng Lam

boxphapluat-1441614320871