TP.HCM

Giết người trong nhà nghỉ vì hận mẹ làm "gái"

(Dân trí) - Bất chợt nghĩ về mẹ, K. tủi phận muốn trả thù đời bằng cách tìm một gái bán dâm để sát hại. Kết thúc bi kịch một gia đình, tên hung thủ mới tròn 18 tuổi đã rút dao đâm gần chục nhát hạ sát cô gái chung phòng với mình.

Giết người trong nhà nghỉ vì hận mẹ làm "gái" - 1
Nhà nghỉ nơi Khánh sát hại một gái bán dâm để trả thù đời

Bước đầu tại cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, Trần Q.K (18 tuổi, quê Bình Định), hung thủ trong vụ sát hại chị N.T.M.P (29 tuổi, quê Bến Tre) tại phòng 103 nhà nghỉ Thảo Vi (số E8/220 quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) vào sáng 27/6 đã thú nhận toàn bộ hành vi “Giết người” của mình.

Nguyên nhân vụ án cũng được tên hung thủ khai báo là do người mẹ đi làm gái bán dâm làm nhục cả gia đình nên K. nảy sinh ý định tìm một gái bán dâm đưa vào nhà nghỉ rồi ra tay sát hại để trả thù đời.

Bi kịch gia đình K. xảy ra vào khoảng 4 năm về trước, do cuộc sống ở quê khó khăn mà mẹ K. phải vào Long An làm thuê. Cũng trong thời điểm này, một lần tình cờ khi mẹ K. về quê thì xảy ra cãi nhau với cha, K. đã vô tình biết được mẹ mình vào Long An làm gái bán dâm.

Lúc nào cũng trăn trở bởi những điều nghe được, K. không tin mẹ mình là người như vậy nên âm thầm khăn gói vào Long An. Tại đây, nhiều lần K. tận mắt chứng kiến cảnh mẹ ân ái với nhiều người đàn ông khác. Khi hỏi đến thì bị mẹ chửi, đuổi thậm tệ. Quá tuyệt vọng, Khánh lên TP.HCM kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau. Rồi không biết từ khi nào, K. nảy sinh lòng thù hận với những người làm gái bán dâm.

Sáng 27/6, K. nhờ một người bạn chở đi lấy tiền nợ được khoảng 1 triệu đồng. Lấy được tiền cả hai vào quán ngồi uống nước. Vô tình người bạn đi cùng nói đến chuyện mua bán dâm và chuyện của gia đình K.. Chạm vào đúng nỗi đau, K. bắt đầu nung nấu ý định tìm một cô gái bán dâm để sát hại.

Khi người bạn đi cùng về trước, K. lang thang một mình tại quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) rồi tấp vào một tiệm tạp hóa mua con dao Thái Lan. Sau đó, K. vào một quán cà phê bên đường dò hỏi gái bán dâm. Được chủ quán đồng ý và gã giá là 200 ngàn đồng cho một lần “mây mưa”, K. cùng một gái bán dâm tên P. đến nhà nghỉ Phương Vi và thuê phòng 103.
 
Vừa vào phòng, K. rút dao lao vào uy hiếp nạn nhân. Chị P. hoảng sợ kêu cứu thì bị K. đâm liên tiếp. Bị trúng gần chục nhát dao chị P. gục xuống chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, K. ở nguyên trong phòng, khi biết bị công an bao vây đối tượng này đã buông dao mở cửa tự thú.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Thế Phong