1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Giết người chỉ vì ghen tuông và bồng bột

(Dân trí) - Theo thống kê của Công an Tây Ninh, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ giết người. Tất cả các vụ giết người này đều có nguyên nhân là do ghen tuông hoặc những thanh niên mới lớn bồng bột, đánh nhau sau khi say xỉn.

1 tuần 2 vụ giết người vì ghen

Chỉ trong vòng 1 tuần lễ sau Tết Nguyên đán, ngay trên địa bàn khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh liên tiếp xảy ra 2 vụ giết người vì ghen khiến bà con khu phố bàng hoàng, gây hoang mang dư luận.

Vụ giết người vì ghen đầu tiên sau Tết xảy ra vào ngày 12/2 (nhằm ngày 12 tháng Giêng âm lịch). Trưa hôm đó, nhiều người sống trong khu trọ trên đường Nguyễn Văn Rốp (khu phố 6, phường 4) bàng hoàng khi phát hiện chị N.N.T.Nhi (25 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) bị đâm nhiều nhát. Bà con xung quanh đã nhanh chóng đưa chị Nhi đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đặc biệt là vết đâm ở ngực và hông trái đã khiến nạn nhân tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị Nhi bị chính chồng của mình là Nguyễn Tấn Lập (32 tuổi) đâm chết. Hằng ngày Lập đi làm tài xế còn Nhi làm tiếp viên. Nhi thường đi làm rồi đi chơi đến sáng mới về. Do đó, Lập nghi ngờ vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. 10h ngày 12/2, trong lúc cãi nhau, Nhi ngồi dưới nền nhà để xếp quần áo đòi bỏ đi, không sống chung với Lập nữa. Thấy vợ quyết tâm bỏ đi, Lập dùng dao đâm chết Nhi rồi đến công an phường tự thú.

Chỉ sau đó 2 ngày, đúng vào ngày Valentin (14/2) lại xảy ra 1 vụ giết người vì ghen tuông ngay tại khu phố 6, phường 4. Đêm 14/2, chị N.T.Nhi (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) là tiếp viên quán karaoke bị Phan Châu Cường (24 tuổi, ngụ huyện Tân Châu), bạn trai sống như vợ chồng với Nhi giết chết trong phòng trọ.

Hiện trường vụ án giết người xảy ra trong ngày 14/2
Hiện trường vụ án giết người xảy ra trong ngày 14/2

Theo lời khai của Cường, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 14/2, sau khi Cường và Nhi ăn cơm xong đang ngồi xem tivi thì có người đàn ông tên T. gọi điện thoại vào máy của Nhi và rủ Nhi đi chơi. Nhi không nói gì mà đẩy xe ra định đi thì Cường đóng và khóa cửa lại rồi giấu chìa khóa, không cho Nhi đi rồi 2 bên gây gổ với nhau. Trong lúc cãi vã, Cường quay sang đè Nhi nằm xuống, dùng 2 tay bóp cổ Nhi. Cho đến khi thấy Nhi nằm im không chống cự, Cường buông tay ra và phát hiện Nhi đã chết. Quẫn trí, Cường dùng dao cắt nhiều nhát vào tay của mình, lấy thuốc tây uống rồi lên nệm nằm ôm xác Nhi ngủ với mục đích tự vẫn nhưng không thành.

Đánh chết rồi mới hối

Ngoài ghen tuông, một nguyên nhân dẫn đến các vụ án mạng trong 2 tháng đầu năm 2014 tại Tây Ninh là các nhóm thanh niên bốc đồng sau khi có rượu vào, gây sự đánh nhau và dẫn đến chết người.

Vụ án gần đây nhất xảy ra vào ngày 16/2, chỉ vì một xích mích nhỏ, anh Võ Thanh Tứ (28 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu) bị 1 nhóm thanh niên 11 người đánh hội đồng đến chết. 5 đối tượng trực tiếp đánh và gây thương tích nặng đến mức anh Tứ tử vong là Nguyễn Văn Chạy (20 tuổi), Thái Văn Dương (21 tuổi), Trần Văn Trường (24 tuổi), Trần Thanh Hậu (19 tuổi), Văn Thành Đông (21 tuổi).

Hôm đó, nhóm thanh niên này rủ nhau nhậu chia tay Hậu vì Hậu sắp đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi nhậu xong thì nhóm thanh niên này rủ nhau đi chơi. Trên đường đi, nhóm của Hậu xảy ra gây gổ với anh Tứ. Dù được nhiều người dân xung quanh can ngăn, nhóm của Hậu bỏ đi nhưng sau đó quay trở lại đánh anh Tứ trả thù dẫn đến việc anh Tứ tử vong.

Theo Công an Tây Ninh, các vụ án giết người trong 2 tháng đầu năm 2014 chủ yếu là do ghen tuông tình ái giữa vợ chồng, ghen tuông giữa người đang yêu, do uống rượu say gây gổ dẫn đến đánh nhau, do lưu manh càn quấy hoặc có mâu thuẫn nhỏ Nhìn chung, tội phạm giết người do các nguyên nhân xã hội thường là những thanh thiếu niên không có nghề nghiệp, việc làm ổn định; hành động phạm tội thường xảy ra trong trạng thái bị kích động nhất thời…

Sau khi tỉnh rượu và bị bắt quy án vì gây ra cái chết của anh Võ Thanh Tứ, đối tượng Văn Thành Đông mới 21 tuổi khóc tấm tức trong nhà tạm giam vì hối hận. Trả lời phóng viên, Đông chỉ ước nếu được quay ngược thời gian trở lại thì sẽ không đi cùng với bạn bè thực hiện hành vi phạm tội như vậy. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ…

Đại tá Nguyễn Văn Ni, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết: Để kiềm chế gia tăng loại tội phạm này cần có sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương chứ không chỉ riêng lực lượng công an. Cần đẩy mạnh tuyên truyền giác dục ý thức chấp hành pháp luật đến quần chúng nhân dân; giải quyết việc làm và tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho những đối tượng mãn hạn tù, sau cai nghiện... Gia đình cũng cần có biện pháp quản lý, giáo dục con em mình về thời gian sinh hoạt, quan hệ bạn bè, nam nữ để tránh xảy ra việc đáng tiếc rồi hối không kịp”.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên