1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Giết người chỉ vì... 350.000 đồng

(Dân trí) - Bà Chúc đến nhà ông Năm đòi lại số tiền trả dư cho 1 bao gạo là 350.000 đồng. Con ông Năm không trả lại tiền và hai bên đánh nhau. Bà Chúc lấy cây đập vào đầu ông Năm và sau đó tử vong.

Sáng 27/3, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chúc (SN 1964, trú tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 5 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 14/12/2019, Bùi Văn Hóa chở bao gạo 50kg đến nhà bán cho Chúc với giá 350.000 đồng. Đến nơi, Hóa cùng chồng Chúc khiêng bao gạo vào trong nhà. Lúc này, Chúc nhìn thấy tại nơi để gạo có 2 bao nên nghĩ Hóa chở đến 2 bao, Chúc trả cho Hóa 700.000 đồng.

Giết người chỉ vì... 350.000 đồng - 1

Bị cáo Nguyễn Thị Chúc

Về đến nhà, Hóa đưa tiền cho ông Bùi Văn Năm (cha ruột Hóa) thì phát hiện dư 350.000 đồng, nên Hóa lấy tiền dư tổ chức uống rượu tại nhà. Khoảng 30 phút sau, Chúc nghe chồng nói Hóa chỉ chở bán 1 bao gạo nên cùng con đến nhà ông Năm đòi lại tiền.

Tới nơi, Chúc thấy mọi người đang nhậu; Chúc đến kêu Hóa trả lại 350.000 đồng, nhưng Hóa không trả, hai bên dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Khi Chúc bị đánh ngã xuống đường, Chúc liền nhặt một khúc cây dài 1,34m đi đến đập trúng vùng đầu ông Năm, khiến ông ngã xuống đường bất tỉnh.

Thấy vậy, người nhà ông Năm đến can ngăn và đưa ông đi cấp cứu. Đến chiều ngày19/12, ông Năm đã tử vong.

Còn Chúc sau khi gây án, đến ngày 17/12 đã đến Công an xã Hòa An, huyện Chợ Mới đầu thú và bị khởi tố điều tra.

Trong quá trình điều tra, gia đình bà Chúc đã bồi thường cho gia đinh ông Năm số tiền 93 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả. 

Nguyễn Hành