1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Giết bạn gái, giấu xác xuống hố sâu và cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 24/9, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại tỉnh Đắk Nông vụ án giết người, cướp tài sản và tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Tú (SN 1995, trú thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, Đắk Nông).

Theo bản cáo trạng, cuối tháng 7/2014, qua mạng xã hội facebook, Nguyễn Văn Tú có quen biết với Chìu Mai L. (SN 1999, trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, Đắk Nông).

Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, giữa Tú và L. đã nảy sinh tình cảm và nhận lời yêu nhau. Khoảng 1 tuần sau, L. nhờ bạn chở tới và ngủ tại nhà Tú.

Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa

Sáng 24/8/2014, do mâu thuẫn với gia đình, L. đã lấy chiếc xe máy hiệu Sirius của gia đình mang BKS 48B1-060.25 chạy xuống huyện Tuy Đức để tìm gặp Tú. Tại đây, L. gặp Tú và cả hai dẫn ra khu vực đồi thông thuộc thôn 2, xã Quảng Tâm để tâm sự. L. nói với Tú rằng mình vừa cãi nhau với bố rồi bỏ nhà đi nên muốn Tú cho ở lại.

Sáng 25/8/2014, mẹ Tú biết chuyện nên yêu cầu Tú đưa L về nhà. Sau đó Tú dùng xe máy của mình chở L tới khu vực đồi thông (cách nhà Tú khoảng 700m) thuộc thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức để tâm sự.

Khoảng 11h cùng ngày, Tú nói sẽ quay về lấy đồ để L. về nhà vì bố mẹ Tú không đồng ý cho L ở lại. Tuy nhiên, L. không chịu về nhà mà nhất quyết ở lại, đồng thời đe dọa sẽ nói với bố mẹ Tú về việc cả hai đã quan hệ và bắt Tú cưới nếu có thai.

Bực tức vì người yêu không nghe lời còn nói lời đe dọa, hai bên đã xảy ra cãi vã. Tú liền lấy cây gỗ thông đánh mạnh vào đầu khiến L. ngất xỉu. Sau đó, Tú vứt L. xuống một hố sâu gần đó rồi lấy xe máy và điện thoại di động của nạn nhân chạy về nhà.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tú điều khiển xe môtô chạy về nhà lấy chiếc ba lô đựng quần áo của L mang đi vứt.

Đến chiều cùng ngày, Tú tráo đổi biển số xe máy của L. với xe máy của gia đình đồng thời đưa xe máy của L đi sửa chữa, thay đổi một số bộ phận cho khác.

Chiếc điện thoại Tú đưa cho một người dân trên địa bàn dùng còn chiếc sim Tú bỏ trong túi quần và sau đó bị thất lạc. Những ngày sau đó, Tú vẫn ở nhà bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Đến ngày 20/9/2014 hai người dân đi nhặt phế liệu ở khu vực đồi thông đã phát hiện thi thể L. đang phân hủy mạnh.

Ngày 14/5/2015, TAND tỉnh Đăk Nông đã tuyên Nguyễn Văn Tú  án chung thân về các tội giết người, cướp tài sản, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 94 triệu đồng. Tuy nhiên, Viện kiểm sát không đồng tình với bản án trên, đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm tòa án Cấp cao tại TP.HCM và đề nghị mức án tử hình.

Tại phiên tòa, mặc dù thành khẩn nhận tội nhưng trên khuôn mặt Tú vẫn toát ra vẻ lạnh lùng của một sát nhân khi Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình.

Sau khi nghị án, tòa đã tuyên y án sơ thẩm đối với tội danh giết người và cướp tài sản, tổng mức hình phạt là chung thân.

Đức Cường

Giết bạn gái, giấu xác xuống hố sâu và cướp tài sản - 2