1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả danh giám đốc công ty xổ số để lừa đảo

(Dân trí) - Các bị cáo phân công nhau đóng vai giám đốc và nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc để thực hiện chiêu trò lừa đảo bằng hình thức cho số đề.

Ngày 25/5, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Văn Nguyên (sinh năm 1968, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) 16 năm tù; Võ Văn Đầy (sinh năm 1990, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) 14 năm; Đặng Thị Hồng Hà (sinh năm 1978, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) 12 năm; Trần Phước Minh (sinh năm 1982, ngụ quận 11, TPHCM) 9 năm cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2015, Nguyên bàn với Đầy, Minh cùng nhau giả danh là cán bộ Công ty xổ số để lừa đảo bằng thủ đoạn cho số lô, số đề. Theo phân công của Nguyên, Đầy sẽ giả là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc, còn Nguyên đóng vai Giám đốc, Minh là trợ lý Giám đốc kiêm thủ quỹ.

Theo sự phân công của Nguyên, Đầy tìm kiếm thông tin của bị hại rồi giả vờ là người quen cũ gọi điện khoe với bị hại là có quen biết với “chú Ba” (Nguyên) là Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc. Đầy khoe “chú Ba” biết trước kết quả nên sẽ cho số lô, số đề và đưa tiền trước để bị hại đánh số lô, số đề mà “chú Ba” cho, khi trúng số, bị hại sẽ được hưởng 15% số tiền trúng thưởng.

Nếu bị hại nào đồng ý thì Đầy cho số điện thoại của “chú Ba”. Nếu cuối ngày nạn nhân không trúng số thì chúng cắt đứt liên lạc, trúng số thì chúng lập tức bắt nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản cho chúng. Số tài khoản này là của Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh do Hà làm giám đốc .

Sau vài lần trúng lô, chị Thắm (ở Hà Đông, Hà Nội) tiếp tục gọi cho “chú Ba” xin số thì được thông báo sẽ không cho số lô nữa mà sẽ cho số đặc biệt, nhưng nếu muốn hợp tác làm ăn với Công ty xổ số thì phải chuyển cho công ty 3 tỷ đồng, nhưng trước mắt chuyển trước 2 tỷ đồng còn lại 1 tỷ đồng sẽ chuyển sau khi trúng số.

Khi chiếm đoạt được tiền của chị Thắm, nhóm của Nguyên quanh co nói dối do máy hỏng phải đưa đi sửa chữa, rồi do chị chưa chuyển đủ 3 tỷ đồng nên công ty không cho số và cuối cùng là tắt điện thoại trốn chạy. Lúc này, chị Thắm mới biết mình bị lừa nên đã làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra Bộ Công an.

Xuân Duy