1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Gần 2 ngày lẩn trốn, kẻ đâm chết người trong quán karaoke đã ra đầu thú

(Dân trí) - Cho rằng anh Yên va chạm mình nhưng không chịu xin lỗi, Cường đuổi theo vào tận phòng karaoke rồi rút dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 2/5, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết Trương Mạnh Cường (20 tuổi, quê Quảng Bình) đã đến công an đầu thú và thừa nhận hành vi đâm chết anh Nguyễn Văn Yên (30 tuổi, quê Phú Yên) tại quán karaoke trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) vào chiều 30/4.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án mạng
Quán karaoke nơi xảy ra vụ án mạng

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, chiều 30/4, sau khi hát karaoke, Cường cùng nhóm bạn xuống quầy tính tiền để ra về thì có xảy ra va chạm với nhóm của anh Yên từ ngoài vào.

Sau va chạm, Cường có hỏi anh Yên “Đụng trúng người ta sao không xin lỗi?”, nhưng anh Yên không trả lời mà bỏ đi lên phòng hát karaoke.

Ấm ức, Cường đuổi theo anh Yên lên lầu rồi dùng dao đâm 1 nhát vào người anh Yên khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Cường cùng nhóm bạn rời khỏi quán.

Anh Yên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu nhưng đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Cường là nghi phạm chính. Sau đó Cường được gia đình đưa đến công an đầu thú

Hiện Công an huyện Hóc Môn đang hoàn tất hồ sơ để chuyển đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Thảo Trần

Gần 2 ngày lẩn trốn, kẻ đâm chết người trong quán karaoke đã ra đầu thú - 2