1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Gã Việt kiều dỏm chuyên cướp giật tài sản người nước ngoài

(Dân trí) - Sau khi cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài, bị cáo đến một số quán nhậu “nổ” là Việt kiều có nhiều hàng xách tay về giá rẻ nên bán lại.

Chiều ngày 25/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Minh (SN 1972, trú phường Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng) 7 năm tù về tội “cướp giật tài sản và Dương Văn Quốc (SN 1973, trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) 9 tháng tù treo về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

img-6633-f3bad
Hai bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2014 đến tháng 1/2015, Minh gây ra 4 vụ cướp giật chuyên nhắm vào du khách nước ngoài đến Đà Nẵng du lịch.

Vụ thứ nhất: 30/12/2014, Minh dùng xe máy đi đường “nghía” một hồi, khi đến đường Phạm Phú Thứ thì phát hiện nữ du khách Nhật Bản tên Nagisa Tamura (SN 1990) đang đi bộ thì giật túi xách, trong túi có 10.000 yên Nhật.

Trưa 25/11/2014, Minh rủ Trương Hoài Hiệp (ngụ phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đi cướp giật, đến giao lộ Nguyễn Du – Bạch Đằng, Minh áp sát để Hiệp giật túi xách của chị Alfaratna Dewi (SN 1977, quốc tịch Indonesia), bên trong có iPhone 5C. Minh cho Hiệp điện thoại, nhưng Hiệp không thừa nhận tham gia vụ cướp này.

Đến ngày 2/1/2015, thấy anh Nguyễn Trịnh Thiên Văn (27 tuổi, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đứng dưới lòng đường Yên Bái thì Minh áp sát giật máy ảnh hiệu Canon HS 510 rồi phóng xe bỏ chạy.

Cũng trong ngày 2/1/2015, Minh đi xe máy đến ngã 3 đường Phạm Ngũ Lão và Hùng Vương thì phát hiện chị Mi Mi Phạm (SN 1983, quốc tịch Mỹ) thì ra tay giật túi xách. Trong túi xách có 1 iPhone 6 plus, 2 thẻ ATM và 1 triệu đồng.

Số tiền cướp được, Minh ăn nhậu hết. Còn iPhone y đem đi bán thì bị bắt. Tổng tài sản của bị cáo Minh cướp trị giá trên 33 triệu đồng.

Mỗi lần cướp giật xong, Minh đến một số quán để ăn nhậu và “nổ” với một số khách nhậu mình là Việt kiều hồi hương, có mang nhiều hàng xách tay về nhưng không sử dụng nên bán rẻ. Tuy nhiên, Minh không phải Việt kiều mà từ năm 1990 đến nay, Minh ở tù đến 18 năm với 5 bản án, trong đó tiền án mới nhất vào năm 2011 và vẫn chưa được xóa án tích.

Ra tù vào tháng 9/2013 nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Minh lại bỏ nhà đi thuê nhà trọ ở với người tình và đi theo con đường cướp giật để kiếm tiền tiêu xài.

Đối với bị cáo Dương Văn Quốc, là một kỹ sư thành đạt, công tác tại bộ phận kỹ thuật cơ điện của một công ty tại Đà Nẵng, biết Minh cướp giật nhưng ham rẻ nên mua 2 máy ảnh giá 5 triệu đồng, iPhone 6+ giá 5 triệu đồng.

Với hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Quốc bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công Bính