1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Gã thợ mộc ác nhân ra tay sát hại người yêu

(Dân trí) - Bị từ hôn, Đồng Quang Dũng (31 tuổi) ở TP Thái Nguyên đã xách theo hai con dao đến nhà người yêu là Vũ Thị Bích (26 tuổi) chém tới tấp vào chị Bích và mẹ. Hậu quả, chị Bích đã tử vong sau đó, còn bà mẹ thì bị thương nặng.

Sát hại cả mẹ con người yêu

Cho đến nay, những người dân thôn Gò Cao, xã Hóa Thượng vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự manh động của đối tượng Đồng Quang Dũng, kẻ đã xuống tay sát hại dã man hai mẹ con là bà Nhẫn và con gái là chị Bích (ở thôn Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên).

Theo chị Vi Thị Nhi (1992), em họ của chị Bích kể lại: “Sáng 17/11, tôi cùng chị Bích đang ngủ trong phòng thì thấy đối tượng Dũng hùng hổ cầm dao xông vào phòng. Sau đó, Dũng lôi chị ra giữa nhà để kề dao vào cổ”.

Quá sợ hãi, chị Bích nói rằng: “Em sẽ cưới anh mà, em xin anh đấy”. Đối tượng hung hăng nói rằng “Tao không tin mày nữa”. Rồi Dũng túm tóc kéo nạn nhân ra ngoài cửa. Tôi định chạy ra can ngăn thì hắn hung dữ giơ dao vào mặt và đe dọa nên không dám kêu cứu. Nhưng bác Nhẫn chạy vào can ngăn, bị đối tượng ra tay chém nhiều nhát khiến bà gục xuống hiện trước nhà. Tôi vội vàng kêu toáng lên và chạy đi báo công an sự việc”.

:
Hiện trường án mạng và kẻ sát nhân Đồng Quang Dũng (Ảnh ANTĐ).
Hiện trường án mạng và kẻ sát nhân Đồng Quang Dũng (Ảnh ANTĐ).

Đến nay, khi gặp bà Nhẫn trong tình trạng sức khỏe vẫn còn rất yếu, bà cho biết: Bà nghe tiếng khóc và tiếng cãi vã lớn nên chạy vào xem, thấy con gái bị kề dao vào cổ. Bà đã khuyên ngăn nhưng Dũng đã không nghe còn chém bà 2 nhát vào đầu và vào phổi.

Khi thấy mẹ bị chém, chị Bích lao vào can ngăn thì bị Dũng kéo đi ra ngoài vườn rồi hành hạ, đâm chém. Hung thủ xén tóc, cắt đứt mấy ngón tay, đâm chém khiến nạn nhân gục hẳn mới vứt dao chạy trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Hóa Thượng cùng lực lượng dân quân, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để tiến hành phong tỏa, đồng thời thông báo cho Công an huyện Đồng Hỷ vào cuộc giải quyết.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bà Nhẫn bị chém hai nhát dao vào đầu, một vết chém trúng phổi và bị tràn dịch màng phổi. Còn chị Bích bị chém bằng 22 nhát dao, trong đó có vết chém trúng não. Do thương tích quá nặng, đến ngày 25/11, chị Bích đã bị tử vong.

Cuồng sát vì bị từ hôn

Ông Trần Phú Lễ (55 tuổi) - Trưởng thôn Gò Cao, xã Hóa Thượng cho biết: “Gia đình bà Nhẫn thời gian trước đây đã bán hết ruộng đất để chuyển vào miền Nam lập nghiệp, nhưng sau này lại chuyển ra ngoài này sinh sống. Ngoài Bích còn một người con trai thứ hai tên là Công. Chị Bích cũng sinh được một người con gái 5 tuổi tên là Trần Thu Hương”.

Bà Nhẫn, người bị tên Dũng gây thương tích trên đầu đang bàng hoàng kể lại sự việc.
Bà Nhẫn, người bị tên Dũng gây thương tích trên đầu đang bàng hoàng kể lại sự việc.

Cũng theo bà Nhẫn, cách đây hơn 2 năm, con gái bà quen biết Dũng, vốn là một tay thợ mộc, sau này hai người đã tìm hiểu nhau. Nhưng khi mới quen, mẹ Dũng cũng đã thông báo tính tình Dũng không tốt nên khó ai chấp nhận được. Vợ con trước đó cũng thường xuyên bị đánh đập nên mới bỏ nhà đi và khuyên Bích nên cắt đứt với hắn.

"Đối tượng nói rằng phải nhất quyết cưới được Bích, nhiều lần đe dọa khiến con gái tôi phải tiếp tục yêu hắn. Có một lần đối tượng cầm theo con dao lên nhà tôi, mẹ Dũng biết chuyện nên đã gọi điện thông báo cho gia đình. Một lần khác sau khi Bích đòi chia tay, Dũng đe dọa sẽ ném mìn vào nhà. Đến lần thứ ba, sau khi bắt cóc đi hai ngày, sáng hôm sau hung thủ đã xách dao lên nhà và gây án." - bà Nhẫn nói.

Trưởng thôn Gò Cao Trần Phú Lễ trong cuộc trao đổi với phóng viên về án mạng đau lòng.
Trưởng thôn Gò Cao Trần Phú Lễ trong cuộc trao đổi với phóng viên về án mạng đau lòng.

Theo bà Nhẫn, hôm chị Bích đang đi làm về thì bị Dũng dùng dao khống chế, sau đó ép phải đến một nơi nạn nhân không hề biết theo sự chỉ dẫn của hắn. Đến nơi hắn bỏ mấy gói thuốc chuột ra, bắt Bích pha để hai người uống rồi cùng chết. Chị Bích không nghe, sợ gia đình đi báo công an nên hắn mới cho nạn nhân gọi điện về nhà yêu cầu rút đơn mới thả về. Nhưng tối hôm 16/11, khi nạn nhân được về nhà thì sáng hôm sau đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Trưởng Công an xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ cho biết: “ Ngay khi nhận được thông tin, tôi lập tức xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an viên, dân quân tiến hành tìm kiếm kẻ gây án. Sau hai giờ tìm kiếm, không thấy tung tích hung thủ. Tiếp đến, khi người dân phát hiện hung thủ đang trốn trên mái nhà của một người dân sống gần đó và báo với chính quyền địa phương thì kẻ thủ ác đã kịp cao chạy xa bay.

Đến ngày 26/11, khi quay về và hẹn gia đình lấy tiền để trốn ra nước ngoài, đối tượng Đồng Quang Dũng đã bị Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án giết người nghiêm trọng nói trên.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trước đây, đối tượng Dũng thường xuyên đánh đập vợ con.  Khi vợ cũ bỏ về với bố mẹ đẻ, Dũng đã lừa một người quen lấy chiếc xe máy để đi tìm vợ nhưng lại mang đi cầm cố lấy tiền. Khi sự việc bị lộ, Dũng bị phạt 9 tháng tù vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Quốc Đô - Xuân Thái