1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng “gái quê” dụ doanh nhân đến nhà thuê để cướp tài sản

(Dân trí) - Băng cướp này nhờ 1 cô gái giả làm “gái quê”, nhắn tin nhầm đến số điện thoại của doanh nhân rồi làm quen. Sau đó, cô gái hẹn gặp mặt doanh nhân, dẫn người này về nhà mà cả băng thuê để dàn cảnh cướp tài sản.

Ngày 21/9, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Tuấn Hạnh (sinh năm 1983, Long An) tù chung thân về tội “cướp tài sản”.

Cùng tội danh trên, tòa tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Thuận (sinh năm 1990) tù chung thân, Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1989) 14 năm tù, Nguyễn Chí Thân (sinh năm 1989, cả ba cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) 14 năm tù, Nguyễn Kim Thế Hiển (sinh năm 1985) 18 năm tù, Phan Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1990, cả 2 cùng ngụ tại An Giang) 7 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2015, do cần tiền tiêu xài nên Hạnh rủ bạn tù là Thuận và bạn ở chung khu trọ là Hiển bắt cóc con của một chủ đại lý phân bón tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để tống tiền.

Sau đó, do Hạnh không tìm được địa chỉ của con chủ đại lý phân bón đang học ở TPHCM nên kế hoạch thất bại.

Thời gian sau, thông qua mối quan hệ gia đình, Hạnh quen biết ông Nguyễn Văn Thái là doanh nhân, giám đốc một doanh nghiệp có nhiều tài sản nên lên kịch bản bắt cóc tống tiền, hoặc dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất tìm một cô gái đóng giả “gái quê” để nhắn tin làm quen, hẹn ông Thái đến một căn nhà thuê để gây án. Thuận rủ thêm Hiệp, Thân mua roi điện, băng keo và một số dụng cụ để thực hiện kế hoạch.

Chuẩn bị xong, Hiển gọi điện thoại cho bạn gái là Diễm nói dối là ông Thái nợ tiền cá độ đá banh một người bạn của Hiển mấy trăm triệu đồng nhưng tránh mặt không trả. Vì vậy, Hiển nhờ Diễm giả vờ nhắn tin nhầm rồi làm quen, giả là gái quê ở miền Tây lên tìm việc. Theo thỏa thuận, nếu Diễm dụ được ông Thái về căn nhà thuê sẽ trả cho Diễm 40 triệu đồng, nếu lấy được tiền sẽ cho thêm.

Ngày 17/10/2015, Diễm giả vờ nhắn tin nhầm vào điện thoại của ông Thái rồi hai bên làm quen. Hai ngày sau, Diễm cho biết ông Thái muốn gặp mặt nên Thuận, Hạnh và Hiển lên internet tìm thuê căn nhà ở quận 12 với giá 7 triệu đồng/tháng. Thuê được nhà xong, Hiển hướng dẫn Diễm nhắn tin hẹn gặp ông Thái ở nhà cậu Út (Hiển đóng giả) mới mua ở quận 12.

Chiều 21/10/2015, theo đúng kế hoạch, Diễm nhờ ông Thái đến đón tại một bến xe rồi chở đến nhà “cậu Út”. Đến nơi, Hiển ra mời ông Thái vào nhà. Lúc này, Thuận, Hiệp và Thân giả vờ đóng vai công nhân đang dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

Khi ông Thái đi vào phía sau để xem nhà liền bị Thuận và Thân dùng roi điện tấn công. Sau đó, cả nhóm lấy khăn, băng keo bịt miệng, trói chân tay nạn nhân lại rồi khiêng lên bỏ ở lầu 1. Khi lục soát người nạn nhân, các đối tượng chỉ lấy được 160.000 đồng và 1 giấy CMND.

Đến khoảng 15h cùng ngày, sợ bị phát hiện nên cả nhóm gom hết đồ đạc rồi tẩu thoát. Hiệp lái xe ôtô của nạn nhân đem đến bỏ bên lề đường phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Sau khi bỏ trốn, Thuận và Thân gọi điện thoại báo cho chủ nhà biết có người bị trói trong nhà và nhờ người này đến mở cửa giải cứu giùm. Tuy nhiên, khi họ đến nơi phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Qua điều tra truy xét, ngày 24/10/2015, Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp giữ Hạnh và đồng bọn để điều tra, làm rõ.

Xuân Duy