1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đắk Nông:

Dùng cuốc bổ em trai tử vong vì bị nhắc nhở sau chầu nhậu

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, Kiệm vừa đi bộ trên đường vừa nói nhảm lải nhải. Thấy vậy, em trai Kiệm có nói to “đi về ngủ đi”. Tức giận, Kiệm dùng cuốc bổ em trai tử vong.

Theo đó, khoảng 11h, ngày 8/3, Điêu Văn Kiệm (SN 1973) và em trai là Điêu Văn Thắng (SN 1984) đến nhậu nhà anh LòVăn Thắng (SN 1976) đều ngụ buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, Đắk Nông) để nhậu và hát karaoke.

Đến khoảng 15h, Kiệm ra về, trên đường về vừa hát vừa nói lảm nhảm nên anh Điêu Văn Thắng ngồi trong nhà nói vọng lớn ra “đi về ngủ đi” và chạy ra đưa Kiệm vào nhà mình nghỉ ngơi.

Nghe anh Thắng nói, Kiệm tức giận liền chạy qua nhà anh Lò Văn Thắng  lấy 1 chiếc cuốc dài xông tới bổ thẳng vào đầu của em trai mình té xuống đất. Không dừng lại ở đó, Kiệm còn quay ngược lưỡi cuốc bổ tiếp 3 phát vào đầu anh Điêu Văn Thắng đến khi gục, bất tỉnh.

Thấy vậy, mọi người xung quanh liền chạy tới ngăn không cho Kiệm tiếp tục đánh anh Thắng nữa và đưa anh đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh Thắng đã tử vong sau đó.

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Điêu Văn Kiệm để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trương Nguyễn