1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đón xe khách bỏ trốn, sau khi dùng dao đâm bạn nhậu

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Viễn dùng dao đâm cắm vào thái dương của bạn nhậu khiến nạn nhân bị trọng thương, rồi nhanh chóng bắt xe khách di chuyển từ Đắk Lắk xuống tỉnh Bình Phước lẩn trốn.

Trưa 21/7, thông tin từ Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết, đơn vị vừa di lý đối tượng Vũ Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hoà Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) từ tỉnh Bình Phước về cơ quan để điều tra về hành vi giết người.

Đón xe khách bỏ trốn, sau khi dùng dao đâm bạn nhậu - 1
Đối tượng Viễn mô tả lại hành vi đâm bạn nhậu

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h00 ngày 20/7, Viễn đến rẫy anh trai mình tại tiểu khu 1266, xã Hoà Xuân và có tham gia ăn nhậu. Lúc này, trong cuộc nhậu có thêm anh Nguyễn Công Tuấn (42 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân) và ông Nguyễn Tiến Triển (56 tuổi, ngụ xã Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột).

Khi đang ngồi nhậu, giữa Viễn cùng anh Tuấn và ông Triển xảy ra mâu thuẫn.

Trong cơn nóng giận, Viễn liền đi xuống bếp xách một con dao dài khoảng 30cm lao tới chém anh Tuấn nhưng anh may mắn chạy được nên chỉ bị xây xước ở vùng ngực.

Đón xe khách bỏ trốn, sau khi dùng dao đâm bạn nhậu - 2
Nạn nhân bị đâm gục tại chỗ (ảnh Đ.N)

Tiếp đến, Viễn lao sang dùng dao đâm thẳng vào thái dương bên trái của ông Triển khiến con dao cắm chặt vào phần đầu nạn nhân gây mất nhiều máu.

Ngay sau đó, người dân vội đưa ông Triển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch và nhanh chóng được chuyển nạn nhân xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để phẫu thuật.

Về phần Viễn sau khi gây án đã bắt xe khách xuống nhà người quen tại huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) trốn sự truy tìm của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến 3h sáng nay 21/7, Viễn đã bị một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ đưa về qui án.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm