1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Đình chỉ vụ án người mẹ tiêm thuốc diệt cỏ khiến con ruột tử vong

(Dân trí) - Ngày 11/3, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã quyết định đình chỉ vụ án, áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Nguyễn Thị Bé Đào do kết quả giám định cho biết đương sự bị rối loạn cảm xúc, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bé Đào (26 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi “Giết người”.

Theo kết luận của trung tâm giám định tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chị Đào bị
rối loạn cảm xúc
Theo kết luận của trung tâm giám định tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chị Đào bị rối loạn cảm xúc

Như Dân trí đã thông tin, Nguyễn Thị Bé Đào lập gia đình với anh Huỳnh Văn B. (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và có với nhau hai mặt con là cháu cháu Huỳnh Văn Q. (7 tuổi) và Huỳnh Quốc E. (3 tuổi).

Sau một thời gian sống tại An Giang, gia đình anh B. chuyển về sống với gia đình phía vợ ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Hằng ngày anh B. đi làm thuê và phụ hồ, còn chị Đào đi bán hàng thuê. Sau một thời gian, gia đình anh B. chuyển ra sống riêng ngoài phòng trọ. Cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn, anh B. quay về An Giang sinh sống, còn chị Đào dắt 2 con quay lại nhà mẹ ruột.

Chị Đào thường đánh 2 cháu Q. và E. mỗi khi có mâu thuẫn với chồng hay gia đình và dọa là sẽ cho 2 con uống thuốc độc để chết cùng mình. Chiều 12/11/2014, chị Đào dẫn 2 con ra khu rừng cao su ở gần nhà và nói là đi nhặt mủ cao su bán kiếm tiền.

Tại đây, chị Đào lấy ống tiêm chứa chất lỏng màu vàng chích vào vết thương trên đầu của cháu Q. (vết thương này là do Đào lấy cây đánh vào đầu cháu Q. mấy ngày trước), vào mông cháu E. và chích vào tay mình để rút máu. Sau khi đổ thêm một ít nước vào ống tiêm, Đào bắt đầu tiêm vào người hai con, phần còn lại tiêm vào tay mình.

Tối đến, khi vừa ăn chả giò xong thì 2 cháu đau bụng, ói mửa. Cả 3 mẹ con được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Châu Đức. Bước đầu các bác sĩ chẩn đoán là 2 cháu bị viêm dạ dày cấp. Yêu cầu phía gia đình cho nhập viện gấp để theo dõi. Sáng 13/11, gia đình anh B. lên làm thủ tục xuất viện và đưa hai cháu về An Giang tiếp tục chữa trị.

Sau hơn một tuần điều trị nhưng tình hình bệnh tật không có dấu hiệu thuyên giảm nên các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa An Giang đã chuyển 2 cháu Q. và E. lên bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cứu chữa.

Sau khi tiếp nhận cháu Q. và cháu E. các bác sỹ bệnh viện Nhi Đồng 1 phát hiện trên cơ thể 2 cháu có nhiều vết tiêm đang bị hoại tử, da thì vàng, men gan tăng cao, nghi ngờ đây là vụ ngộ độc nên đã lấy mẫu máu và nước tiểu đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, hai cháu bị nhiễm độc chất Paraquat (thường có trong thuốc diệt cỏ).

Cùng với lời khai của cháu Q. tại bệnh viện là các vết thương trên người cháu và em là do mẹ đánh và dùng ống xi lanh tiêm thuốc gì đó vào đầu và tay. Sau khi biết được vụ việc, phía bệnh viện và gia đình anh B. đã trình báo cơ quan chức năng.

Khi được mời lên công an huyện Châu Đức làm việc, chị Đào đã có những biểu hiện tâm lý không bình thường, hay nói lảm nhảm. Gặp tại nhà riêng chị Đào cho biết “Chị mệt mỏi lắm rồi, giờ chỉ muốn chết. Nếu có chết thì chị sẽ chết cùng các con. Nếu ai chở chị đi bệnh viện chị sẽ nhảy xe tự tử”.

Đến trưa 3/12/2014, cháu Huỳnh Quốc E. đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Nhi Đồng 1 sau một thời gian giành giật sự sống, còn cháu Q. hiện đã bình phục và đã xuất viện về ở với gia đình bên nội.

Nguyễn Nam