1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Đi ăn trộm, bị bắt trên đường tẩu thoát vì xe... hết xăng

(Dân trí) - Vũ là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, để có tiền sử dụng ma túy mỗi ngày 160.000 đồng, Vũ đã liên tục phạm tội trộm cắp.

Sáng nay 9/5, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tiến hành xét xử bị cáo Phạm Phương Vũ (SN 1982, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) về tội “trộm cắp tài sản”.

Khoảng 8 giờ ngày 7/1/2012, Vũ cùng tên Tèo chạy xe mô tô đi tìm tài sản để trộm. Khi đi đến hẻm 388, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, Vũ phát hiện một cửa hàng bán hóa chất không người trông coi nên vào lấy trộm 1 máy tính xách tay (trị giá gần 8,5 triệu đồng) rồi leo lên xe cho Tèo chở tẩu thoát.

Vừa lúc này, chị Nguyễn Thị Thảo Quyên từ phía sau cửa hàng đi lên phát hiện liền tri hô cùng quần chúng vây bắt. Tèo chở Vũ tăng ga bỏ chạy được một đoạn thì bỗng dưng xe hết xăng tắt máy. Vũ phóng ngay xuống xe định bỏ chạy thì bị quần chúng bắt giữ cùng tang vật, còn Tèo kịp thời thoát thân.

Đi ăn trộm, bị bắt trên đường tẩu thoát vì xe... hết xăng
Bị cáo Phạm Phương Vũ tại phiên xử

Trước đây, Vũ đã có 2 tiền án. Năm 1999, Vũ bị TAND TP Cần Thơ (cũ) xử phạt 6 tháng tù treo về tội “trộm cắp tài sản”. Năm 2000, Vũ bị TAND tỉnh Cần Thơ (cũ) xử phạt và tổng hợp hình phạt là 3 năm tù giam về tội “cướp giật tài sản”.

Ngoài ra, Vũ còn có 1 tiền sự. Ngày 18/12/2011, Vũ bị Công an phường An Bình (quận Ninh Kiều) xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp nhưng đến nay Vũ vẫn chưa đóng phạt. Chỉ vài ngày sau, Vũ lại táo tợn đi trộm máy tính xách tay của chị Thảo Quyên thì bị bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Phương Vũ 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.


Huỳnh Hải - Nhã Lệ