1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

An Giang:

Đạp chết bạn nhậu rồi dựng hiện trường giả

Bảo Trân

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, Nguyễn Văn Bảy đã đạp bạn nhậu đến tử vong. Khi biết nạn nhân chết, đối tượng tạo hiện trường giả rồi tiếp tục đi nhậu.

Sáng ngày 8/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bảy (48 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 4/8, Bảy cùng Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi), Phan Đức Tài (49 tuổi) và Hồ Phước Thạnh (48 tuổi, cùng trú tại địa phương) uống rượu tại nhà Nguyễn Văn Chính (em ruột Bảy) tại ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Đạp chết bạn nhậu rồi dựng hiện trường giả - 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Tiến Tầm).

Đến khoảng 1h50 ngày 5/8, Bảy và Thạnh xảy ra mâu thuẫn tại bàn nhậu, Bảy dùng tay đánh vào mặt Thạnh.

Lúc này, Tài đứng ra can ngăn thì bị Bảy đánh ngã xuống sàn nhà, Chiến thấy vậy đến can ngăn cũng bị Bảy đánh vào mặt và bụng, Chiến tức giận bỏ đi.

Thấy Tài đang nằm ngửa trên sàn nhà, Bảy tiếp tục đến đạp nhiều cái vào bụng khiến nạn nhân bất tỉnh. Khi biết Tài đã chết, Bảy tạo hiện trường giả Tài say rượu đi vệ sinh bị ngã dẫn đến tử vong. 

Đạp chết bạn nhậu rồi dựng hiện trường giả - 2

Đối tượng Nguyễn Văn Bảy (Ảnh: Tiến Tầm).

Để tạo chứng cớ ngoại phạm, Bảy rủ Chiến đi nhậu tiếp đến khoảng 4h30 cùng ngày. Khi cả hai đi bộ về nhà, Bảy vào kêu Chính thức dậy và báo là Tài đã chết, đồng thời điện thoại trình cho Công an xã Phú Hưng.

Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Phú Tân tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định Tài bị đánh chết; bắt giữ Nguyễn Văn Bảy trong ngày.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh.