1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang

Đâm công an viên tử vong vì nghi ngờ nói xấu mình

(Dân trí) - Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Quyết (SN 1967, trú ở thôn Lọng Đình, xã Bắc Lũng, Lục Nam, Bắc Giang) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân bị đâm chết là công an viên do nghi phạm nghi ngờ nói xấu mình.

Trước đó tối 11/10, thôn Lọng Đình tổ chức họp dân ở đình làng nên ông Đàm Văn Đông (57 tuổi) – là công an viên xã Bắc Lũng (kiêm tổ trưởng tổ công tác Mặt trận của thôn) có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và tham gia tổ chức họp dân để thống nhất việc dồn điền, đổi thửa.

Cuộc họp đang diễn ra thì bất ngờ bị mất điện nên bị gián đoạn, mọi người ngồi bên ngoài để chờ. Lúc đó Quyết đi uống rượu về qua nơi họp chửi bới lung tung. Người dân khuyên bảo Quyết đi về.

Bất ngờ một lúc sau Quyết cầm dao quay lại bất ngờ đâm một nhát vào người ông Đông rồi bỏ chạy. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ông Đông không qua khỏi.

Ngay sau đó, Công an huyện Lục Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khám nghiệm, điều tra, tổ chức truy bắt đối tượng, đồng thời vận động gia đình Quyết đưa đối tượng ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, Quyết đã đến Cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu, Quyết khai nguyên nhân dẫn đến sự việc một phần do anh ta cay cú vì cách đây ít năm khi cùng ông Đông ứng cử trưởng thôn nhưng không được tín nhiệm. Từ đó, Quyết luôn hậm hực cho rằng nạn nhân nói xấu mình khiến người dân không bỏ phiếu nên đã tìm cách trả thù. Chính vì vậy, khi thôn tổ chức họp dân, anh ta đã uống rượu, mang theo dao để thực hiện hành vi.

Trong buổi họp dân, ông Đông có nói rằng do gia đình Quyết không đồng ý dồn điền đổi thửa nên phải họp càng khiến Quyết tức tối hơn. Chính vì vậy, trong lúc giải lao chờ có điện, Quyết đã tìm ông Đông. Thấy nạn nhân đang đứng phía ngoài, đối tượng hỏi “khi nãy ông nói gì” rồi bất ngờ rút dao sát hại nạn nhân.

Bá Đoàn