1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Đâm chết vợ rồi chở xác vợ về quê đầu thú

(Dân trí) - Sau khi dùng dao đâm vào ngực vợ, người chồng nhờ 2 người cùng làm thuê với mình chở vào bệnh viện cấp cứu. Khi các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong, người chồng thuê taxi chở xác vợ về quê rồi đến công an địa phương đầu thú.

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Huỳnh Minh Lai (31 tuổi, ngụ xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào cuối tháng 1 vừa qua, Lai cùng vợ là chị Thạch Thanh Tiền (ngụ xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, Trà Vinh) đến hái tiêu thuê cho một gia đình ở ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Tại đây, cả 2 ở trọ cùng với anh Lý Ren (33 tuổi) và vợ là Som Thị Na Ry (26 tuổi) và anh Thạch Kha (52 tuổi, cùng ngụ huyện cầu Ngang, Trà Vinh).

Vào khoảng 22h30 ngày 2/2, bất ngờ Lai gọi anh Ren và anh Kha dậy. Lai nhờ 2 người chở Lai đưa chị Tiền đến cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Cây Gáo, huyện Trảng Bom.

Tại phòng khám, các bác sỹ kiểm tra và xác định chị Tiền đã chết trước khi đưa vào phòng khám, trên ngực trái của nạn nhân có 1 vết thương đường kính khoảng l,5cm.

Sau khi được các bác sĩ thông báo tình hình, vào khoảng 5h ngày 3/2, Lai thuê xe taxi chở thi thể vợ về nhà bố mẹ ruột của nạn nhân tại xã Ngọc Biên (huyện Trà Cú, Trà Vinh). Sau đó, Lai đến Công an xã Ngọc Biên đầu thú.

Bước đầu, làm việc với cơ quan công an, Lai khai nhận, do có mâu thuẫn về tình cảm nên đã dùng dao đâm trúng vào vùng ngực trái của vợ khiến nạn nhân tử vong.

Vĩnh Thủy