1. Dòng sự kiện:
  2. Học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà
  3. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong hầu tòa
  4. Giả chết để trục lợi bảo hiểm

TPHCM:

Đâm chết người vì… bạn gái bị đánh

(Dân trí) - Nghe tin bạn gái bị đánh, Khánh tìm đến nơi để làm rõ sự việc. Trong lúc nói chuyện, giữa Khánh và Ái phát sinh mâu thuẫn. Ái xông đến dùng tay đánh Khánh, Khánh rút dao trong túi quần ra đâm Ái tử vong.

Chiều 7/5, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh Quang Khánh (19 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú quận 9, TPHCM) 13 năm tù, Trương Minh Hải (21 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) 11 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h45 ngày 28/3/2013, Khánh, Hải cùng một số người bạn đang ngồi ăn uống tại nhà Khánh ở số 48 Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, quận 9 thì nhận được điện thoại của Cao Thanh Tr. là bạn gái của Khánh. Tr. báo tin mình bị 2 thanh niên đánh.

Tức giận vì bạn gái của mình bị hành hung, Khánh rủ Hải cùng nhóm bạn đang chơi ở nhà mình đi tìm “đối thủ” để hỏi chuyện phải trái. Trước khi đi, Khánh vào bếp lấy con dao Thái lan lận vào người.

Bị cáo Khánh và Hải tại tòa
Bị cáo Khánh và Hải tại tòa

Khi nhóm của Khánh đến đầu đường 494, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 thì gặp nhóm của Tôn Thất Trọng Ái. Khánh hỏi ai đã đánh Tr. thì một người trong nhóm Ái nói rằng không có ai cả. Nếu Khánh không tin thì cứ gọi Tr. đến để làm rõ.

Khánh chạy xe đến nhà kêu Tr. ra nhưng do lúc này đã khuya Tr. không đi được nên Khánh quay điểm gặp nhóm của Ái lúc nãy.

Trong lúc nói chuyện giữa Khánh và Ái phát sinh mâu thuẫn. Ái xông đến dùng tay đánh Khánh. Khánh rút dao trong túi quần ra đâm 1 nhát vào ngực của Ái rồi lên xe của đồng bọn bỏ chạy. Nhóm của Ái đuổi theo thì Hải cầm dao đâm loạn xạ làm một người trong nhóm Ái trọng thương.

Ái được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do choáng mất máu cấp khi bị đâm thủng phổi.

Bỏ trốn sau khi gây án nhưng biết không thể thoát lưới pháp luật, Khánh, Hải lần lượt đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thúy Phượng - Quang Bình