1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đâm chết bạn nghiện trước trung tâm điều trị nghiện

(Dân trí) - Vì 300.000 đồng bị mất cùng chiếc ví, hai ông bạn nghiện đã lời qua tiếng lại với nhau ngay sau khi được uống methadone. Vụ án mạng xảy ra đã khiến một người chết ngay trước cửa trung tâm điều trị nghiện.

Khoảng 8h ngày 22/4, tại số 25, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến 1 người chết.
 
Nạn nhân là anh Ngô Đình Thuận (SN 1980, trú tại số 8/7, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền). Thủ phạm là Phạm Văn Hiển (sinh năm 1972, trú tại 4/38, phố Trần Phú, quận Ngô Quyền).
 
Hai đối tượng này là bạn “nghiện” với nhau cùng đang được điều trị bằng methadone.

Cơ quan công an có mặt ghi nhận điều tra vụ việc
Cơ quan công an có mặt ghi nhận điều tra vụ việc

Thời điểm xảy ra vụ việc là khi các đối tượng nghiện ma túy đến cơ sở điều trị methadone tại 28 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, trong đó có Ngô Đình Thuận và Phạm Văn Hiển.

Theo một số nhân chứng, lúc đó khoảng hơn 8h, 2 người đàn ông này cãi nhau rất lớn dẫn đến đánh nhau ngay quán nước bên đường. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hiển đã dùng dao bầu đâm thẳng vào cổ Thuận. Bị đâm đúng chỗ hiểm, máu từ cổ chảy ra nhiều khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó khi cố chạy khỏi sự truy sát của bạn nghiện chỉ được 1 mét.

Ngay sau khi gây án đâm chết người, Hiển lập tức chạy về đường Lương Văn Can để bỏ trốn, bỏ lại bạn mình nằm gục trên vũng máu. Vụ việc khiến cho người chứng kiến kinh hãi.
 
Nhận được thông tin về vụ án, Công an quận Ngô Quyền, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ.

Hiện trường còn nguyên vết máu, nơi nạn nhân bỏ mạng vì bạn nghiện
Hiện trường còn nguyên vết máu, nơi nạn nhân bỏ mạng vì bạn nghiện

Anh T., một trong những đối tượng nghiện đang điều trị methadone ở đây, cũng là bạn của Thuận và Hiển kể: “Cách đây mấy hôm, Hiển có mất ví. Trong ví có số tiền 300.000 đồng người nhà cho đi đóng tiền uống methadone tháng 4 và một số giấy tờ gì đó. Hôm trước Thuận có “bắn tin” là nó biết đứa nào lấy ví và bảo Hiển có thể chuộc. Hiển rất bực mình và cho rằng chính Thuận là đứa lấy ví của mình. Trong khi đó, Thuận khẳng định Hiển bị rơi ví và một đứa khác nhặt được. Lời qua tiếng lại thành ra án mạng”.

Hiện cơ quan công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục truy bắt đối tượng và điều tra làm rõ.

Thu Hằng