1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Đâm chết bạn cùng phòng vì gây ồn ào

(Dân trí) - Bực mình vì Phan Đình Lý đánh bài gây mất trật tự, Võ Tuấn Anh đã lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, khi bị Lý cự cãi và lấy ấm nước đánh, Tuấn Anh đã dùng dao đâm một nhát chí tử cướp đi tính mạng của người bạn cùng phòng.

Sáng 11/11, TAND Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử Võ Anh Tuấn (Sn 1994, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND Hà Tĩnh, Phan Đình Lý (Sn 1991) và Võ Tuấn Anh cùng là công nhân làm việc cho nhà thầu MCC5 tại công trường Fomosa thuộc khu kinh tế Vũng Áng (xã Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh).

Vào khoảng hơn 12h đêm ngày 22/5/2015, khi về phòng trọ tại công trường, Lý đã tham gia đánh bài cùng một số công nhân tại đây. Trong quá trình đánh bài, Lý đã nhiều lần to tiếng gây ồn ào trong phòng. Võ Tuấn Anh lúc này đang ngủ đã lên tiếng nhắc nhở.

Bị cáo Võ Tuấn Anh
Bị cáo Võ Tuấn Anh

Tuy nhiên, Lý không nghe và cãi nhau với Tuấn Anh. Đồng thời, Lý dùng ấm đun nước bằng inox đánh liên tiếp 2 lần vào người Tuấn Anh..

Thấy xảy ra xô xát, 2 người bạn nằm cùng giường với Tuấn Anh đã xuống can ngăn nhưng tiếp tục bị Lý dùng ấm đánh lại.

Trong khi đánh nhau, Tuấn Anh nhìn thấy một con dao ở giường của bạn cùng phòng nên đã chạy tới lấy dao, đâm 1 nhát vào vùng đùi trái khiến Phan Đình Lý nằm gục tại chỗ.

Thấy Lý chảy máu nhiều, Tuấn Anh hốt hoảng tri hô mọi người có mặt sơ cứu tại chỗ và gọi taixi đưa Lý đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Tuy nhiên, vết đâm trúng vào vùng tĩnh mạch làm mất máu cấp nên Phan Đình Lý đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Võ Tuấn Anh đã đến cơ quan điều tra công an thị xã Kỳ Anh để đầu thú vào ngày hôm sau.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, gia đình bị hại nhiều lần tỏ ra bức xúc trước hành vi của bị cáo.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, gia đình bị hại nhiều lần tỏ ra bức xúc trước hành vi của bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX cho rằng hành vi của Võ Tuấn Anh là nguy hiểm cần phải cách ly với xã hội một thời gian dài, tuy nhiên đây là hành vi không mang tính chất côn đồ do lỗi một phần tại bị hại. Sau khi xảy ra sự việc, Tuấn Anh đã đưa nhạn nhân đi cấp cứu và đầu thú với cơ quan chức năng.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Võ Tuấn Anh 9 năm tù đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 99 triệu 500 ngàn đồng; chu cấp hàng tháng cho bà Hoàng Thị Tăng – mẹ nạn nhân số tiền 300 ngàn đồng. Trước đó, gia đình Tuấn Anh đã bồi thường cho gia đình bị hại 41,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử, người nhà Phan Đình Lý tỏ ra khá bất bình bởi sau khi xảy ra sự việc, ngoài số tiền bồi thường, người nhà Tuấn Anh đã không đến thắp hương và gửi lời thăm hỏi.

Phượng Vũ