Đã tìm thấy xác của người bị anh trai dìm xuống sông Hồng
(Dân trí) - Như Dân trí đã đưa tin ngày 12/10, do mâu thuẫn nội bộ gia đình về chuyện đất đai, bà Nguyễn Thị Lan đã bị chính anh trai của mình đánh và dìm xuống sông Hồng cho đến chết.
Diễn biến của sự việc như sau: hồi 9 giờ sáng 11/10, chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1984, con gái của bà Lan) ở tổ 36, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã đến công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên trình báo về cái chết thương tâm của mẹ mình là bà Nguyễn Thị Lan.
Nguyên nhân gây ra cái chết là dông Nguyễn Đức Thuận (anh trai của bà Nguyễn Thị Lan) ở tổ 36, phường Ngọc Thụy đã tìm ra chỗ mẹ chị Hà (lúc đó đang làm đồng tại khu vực gần sông Hồng) rồi đánh và dìm bà Lan xuống sông Hồng cho đến chết.
Sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình, công an quận đã ngay lập tức tiến tổ chức tìm kiếm thi thể của bà Lan.
Đến 21h ngày 12/10 vừa qua, xác của bà Lan đã được tìm thấy tại khu cảng Quân đội thuộc phường Bồ Đề, qua sơ bộ khám nghiệm nạn nhân chết là do ngạt nước. Hiện cơ quan công an đã hoàn thành thủ tục cho gia đình mai táng, đồng thời tiếp tục truy bắt tên Thuận để xử lý.
M.H











