1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Cựu Chủ tịch tỉnh khóc nghẹn khi tự bào chữa trước tòa

Trung Thi

(Dân trí) - Trong quá trình tự bào chữa cho mình, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhiều lần khóc nghẹn khi nhắc đến khu sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự - dự án có nhiều sai phạm.

"Tôi nhận tội của người đứng đầu"

Ngày 7/4, sau khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Khánh Hòa nêu quan điểm luận tội, phân tích hành vi sai phạm của 7 bị cáo trong quá trình triển khai dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc và đề nghị mức án với từng bị cáo, tòa chuyển sang nội dung tranh luận.

Tại phần tự bào chữa cho bản thân, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trình bày, bản thân ông đánh giá cao bản cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa khi chỉ cáo buộc ông là người đứng đầu UBND tỉnh, chỉ đạo, ký các quyết định trái pháp luật chứ không đánh giá vai trò của ông là "cầm đầu, chủ mưu" như trong kết luận điều tra.

Cựu Chủ tịch tỉnh khóc nghẹn khi tự bào chữa trước tòa - 1

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

"Kết luận điều tra có ghi tôi là người cầm đầu, chủ mưu, tôi bức xúc lắm. Tôi được Đảng và nhân dân tin tưởng bầu làm Chủ tịch mà cơ quan điều tra đánh giá tôi như một băng đảng phạm tội là thiếu nhân văn. Cáo trạng nêu tôi là người đứng đầu UBND, có hành vi phạm tội, tôi đánh giá cao ý kiến đó của VKSND" - bị cáo Thắng trình bày.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cho rằng, khu vực Núi Chín Khúc là đất trống, đồi núi trọc khi phải gánh chịu lượng lớn chất độc diệt cỏ trong thời chiến tranh nên khi thấy chủ đầu tư (Công ty Khánh Hòa) xin được làm dự án với mục đích trồng rừng khôi phục vùng này kết hợp du lịch tâm linh, thu hút khách du lịch, bản thân ông rất ủng hộ và tâm huyết.

Khi trình bày đến đoạn này, ông Thắng 2 lần dừng lại vì khóc nghẹn, dù chủ tọa phiên tòa đã trấn an, nhắc nhở bị cáo giữ bình tĩnh.

Cũng theo vị cựu Chủ tịch tỉnh, khi thực hiện dự án, ông không làm "chui" mà đã báo cáo trước tập thể thường trực UBND tỉnh để xin chủ trương, khi được đồng ý thì giao Phó Chủ tịch phụ trách và các sở ngành liên quan triển khai theo quy định.

Bị cáo Thắng cũng nhắn gửi lời đến cựu Giám đốc Sở TN&MT Lê Mộng Điệp khẳng định "không muốn đổ tội cho cấp dưới".

"Tôi nhận tội là người đứng đầu rồi, tôi không đổ cho ai cả" - ông Thắng nói.

Ông Thắng cho rằng, khi còn là Chủ tịch tỉnh, ông chỉ cho chủ trương, nêu ý tưởng, còn sở ngành, theo chức năng nhiệm vụ, làm sao cho đúng luật.

"Có trái luật thì báo cho Chủ tịch để chúng tôi xin ý kiến Ban Thường vụ, nếu không được nữa thì tôi xin ý kiến cấp cao hơn" - bị cáo Nguyễn Chiến Thắng trình bày.

Xin giảm nhẹ hình phạt

Khi được tự bào chữa, bị cáo Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trình bày, vì mới đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch phụ trách mảng tài nguyên, môi trường 15 ngày, lại nghĩ đây là dự án trồng rừng nên đã ký Giấy chứng quyền sử dụng đất cho Công ty Khánh Hòa để thực hiện dự án Cửu Long Sơn Tự trái quy định pháp luật.

Cựu Chủ tịch tỉnh khóc nghẹn khi tự bào chữa trước tòa - 2

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên xin được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đào Công Thiên cho biết hiện ông đang mắc bệnh ung thư, tuổi cao, sức yếu, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Lê Mộng Điệp - cựu Giám đốc Sở TN&MT cũng cho rằng, tại thời điểm đó, nhận thức của bản thân còn hạn chế, "cứ nghĩ việc mình làm là đúng" nên đã ký các tờ trình tham mưu trái pháp luật.

Bị cáo này cũng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt vì "tuổi đã lớn", cao nhất trong 7 bị cáo hầu tòa.