1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Cướp của tài xế taxi giỏi võ, nhóm côn đồ "lĩnh đủ"

(Dân trí) - Khi chiếc xe taxi vừa dừng theo yêu cầu của nhóm khách, tài xế thấy ánh dao vụt lóe đã nghiêng người tránh được cú đâm chí mạng. Ba đối tượng tiếp tục ra đòn nhưng bị tài xế chống trả quyết liệt đành bỏ chạy tháo thân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn vừa bắt nóng nhóm cướp vạch kế hoạch sát hại tài xế taxi, gây án táo tợn trong đêm 9/8. Đối tượng bị bắt giữ đầu tiên là Triệu Lý Huỳnh (18 tuổi) ở Chi Lăng, Lạng Sơn khi đang ngồi trên xe taxi để về thị trấn Đồng Mỏ - Chi Lăng.

Trong 2 ngày tiếp, 2 đối tượng Nông Thanh Tùng (16 tuổi) và Nguyễn Anh Tú (31 tuổi) cũng lần lượt ra đầu thú và bị bắt.

Sự việc xảy ra vào đêm 9/8, anh Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi) ở phường Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn là tài xế taxi nhận chở 3 nam thanh niên từ đường Hùng Vương sang Khu đô thị Phú Lộc IV.

3 tên cướp táo tợn bị bắt giữ
3 tên cướp táo tợn bị bắt giữ

Tại đây, một người yêu cầu anh dừng lại để đi vệ sinh. Trong lúc xe chưa dừng hẳn, người ngồi ở ghế sau bất ngờ vít cổ dùng tay đấm vào ngực anh. Thấy lưỡi dao vung ra, anh Tuấn kịp nghiêng người sang trái nên chỉ bị thương nhẹ bên vai phải.

Do từng có thời gian luyện võ nên tài xế chống trả quyết liệt khiến nhóm cướp đành phải bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, nhóm cướp khai nhận do nghiện ma túy nên đã bàn nhau thuê xe taxi rồi dùng dao đâm lái xe. Theo kế hoạch, khi nạn nhân chết chúng sẽ lục soát tài sản rồi mang xác vứt xuống sông phi tang. Với chiếc taxi lấy được chúng sẽ đưa về TP Bắc Giang để cầm cố.

Ngày 14/8, Công an TP Lạng Sơn quyết định khởi tố 3 người trên về hành vi Cướp tài sản.

Anh Thế