1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc đấu súng dưới chân núi Phu xai lai leng

(Dân trí) - Khi lực lượng biên phòng quyết định nổ súng trước để trấn áp, ngay lập tức từ trong bóng đêm những loạt đạn gém, đạn thể thao bắn xối xả về phía lực lượng chức năng. Lợi dụng đêm tối và địa hình đồi núi, các đối tượng nhanh chóng lẩn trốn vào rừng, 1 đối tượng bị bắt giữ cùng với 2 bánh heroin.

Vừa trở về sau thời gian đánh án ở khu vực biên giới Việt – Lào, thượng tá Lỳ Bá Thái (Trưởng phòng Phòng PCTP về ma túy, Bộ đội biên phòng Nghệ An) không dấu nổi sự mệt mỏi hằn lên khuôn mặt. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, đơn vị đã triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Xồng Nhia Xồng tại Đồn biên phòng Na Ngoi (ảnh BĐBP Nghệ An cung cấp).
Đối tượng Xồng Nhia Xồng tại Đồn biên phòng Na Ngoi (ảnh BĐBP Nghệ An cung cấp).

Nếu như vụ bắt Già Bá Và (SN 1983, xã Đọoc Mạy, Kỳ Sơn, Nghệ An) khiến lực lượng chức năng day dứt về một cán bộ, Đảng viên không tránh được cám dỗ lợi nhuận của ma túy thì vụ bắt giữ Xồng Nhia Xồng (SN 1989, trú bản Cà Dưới, xã Na Ngoi, Kỳ Sơn) vào tối 8/4 là sự đối mặt với sinh tử khi các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này sử dụng vũ khí nóng để chống trả.

Thông tin nắm địa bàn của Đồn biên phòng Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn) báo cáo những ngày đầu tháng 3/2016, trên tuyến biên giới huyện Kỳ Sơn, đoạn qua địa bàn xã Na Ngoi có sự xuất hiện của một số đối tượng người Lào và người bản địa di cư trái phép sang Lào thường xuyên qua lại với Xồng Nhia Xồng. Tại nhà Xồng Nhia Xồng cũng có một số đối tượng tụ tập sử dụng ma túy. Xồng Nhia Xồng thỉnh thoảng biến mất khỏi địa phương trong vài ngày.

Thông tin trinh sát cũng bước đầu “xây dựng” chân dung của những kẻ trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam này. Số lượng ma túy mỗi lần giao dịch từ 2-5 bánh heroin nhưng các đối tượng luôn thủ sẵn súng hoặc dao mẹo để sẵn sàng "sống mái" với lực lượng chức năng. Một kế hoạch chi tiết nhằm chặt đứt đường dây ma túy xuyên quốc gia này được vạch ra.

Sau gần 1 tháng trời lăn lộn ở khu vực biên giới giáp ranh với Lào, các trinh sát ngoại biên báo cáo, vào tối ngày 8/4, có khả năng Xồng Nhia Xồng sẽ thực hiện một phi vụ buôn bán ma túy ở bản Cà Nọi, nằm dưới chân núi Phu xai lai leng. Những trinh sát giỏi nhất được tung vào trận đánh này.

Dưới những tán rừng, trinh sát hóa trang nằm im lìm phục kích mặc muỗi, dĩn cắn như kim châm. Từng giờ, từng phút trôi qua chậm chạp. Bóng tối bắt đầu phủ đặc quánh, tầm nhìn bị thu hẹp lại nhanh chóng. Mọi người kiên trì chờ đợi các đối tượng rơi vào “lưới” phục kích đã giăng sẵn.

Tang vật và vũ khí thu giữ được trong chuyên án (ảnh BĐBP Nghệ An).
Tang vật và vũ khí thu giữ được trong chuyên án (ảnh BĐBP Nghệ An).

Khoảng 20h, một nhóm người gồm 5 đối tượng xuất hiện. Xồng Nhia Xồng và 2 người đàn ông trực tiếp giao dịch, mua bán với nhau dưới sự yểm trợ của 2 đối tượng khác tay lăm lăm khẩu súng. 3 tổ đánh án được lệnh lặng lẽ áp sát nhóm đối tượng này từ 3 phía. Xác định các đối tượng có thể nổ súng mở đường máu khi phát hiện bị bao vây, Ban chuyên án quyết định nổ súng trước để trấn áp.

Những phát súng từ Ban chuyên án vang lên, phá tan sự tĩnh mịch, yên lặng của cánh rừng vùng biên. Sau phút bất ngờ, một đối tượng yểm trợ bắn 1 loạt đạn kíp, đối tượng còn lại dùng súng thể thao bắn xối xả vào đội hình biên phòng đang bao vây. Dường như nhận thấy không đủ khả năng chống trả lực lượng biên phòng được trang bị vũ khí đang từ từ khép vòng vây, các đối tượng liền tìm cách bỏ chạy.

Hai đối tượng cầm súng lợi dụng đêm tối nhảy xuống vực tẩu thoát. 2 đối tượng còn lại nhanh chân chạy trốn vào rừng. Riêng Xồng Nhia Xồng rút con dao mẹo dắt bên người chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, bằng một thế võ, trinh sát đã đá bay con dao trên tay Xồng và nhanh chóng khống chế đối tượng này.

Tránh việc các đối tượng manh động, dùng vũ khí nóng giải cứu đồng bọn, xe chuyên dụng được điều đến để đưa Xồng Nhia Xồng về đồn biên phòng Na Ngoi. Ban chuyên án thu giữ tại hiện trường 2 bánh heroin, 1 khẩu súng kíp, 1 dao nhọn, 1 xe máy và các tang vật liên quan khác.

Bước đầu Xồng Nhia Xồng khai nhận đã tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam từ cuối năm 2015. Hai đối tượng giao hàng cho Xồng là anh em họ của đối tượng, đã di cư sang Lào từ khá lâu. Còn 2 đối tượng cầm súng yểm trợ thì Xồng không biết.

Trước đó, Xồng và 2 người anh em họ đã liên lạc với nhau qua điện thoại, ấn định số lượng ma túy và địa điểm giao nhận hàng. 2 người này đã mang “hàng” từ Lào, đi dọc tuyến biên giới Việt – Lào rồi xâm nhập sâu vào vùng nội địa, dấu heroin ở cánh rừng thuộc bản Cà Nọi để giao nhận hàng. Địa điểm giao nhận hàng là một bên rừng, một bên vực sâu để có thể tẩu thoát trong trường hợp vây bắt. Tuy nhiên, chính Xồng Nhia Xồng cũng không ngờ lực lượng biên phòng đã vây ráp, giăng lưới chờ sẵn mình ở đây.

Hiện Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã bàn giao Xồng Nhia Xồng cùng tang vật cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hoàng Lam