1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Cuộc đào tẩu ra nước ngoài bất thành của kẻ cướp ngân hàng ở TPHCM

Lê Trai

(Dân trí) - Nguyễn Ngọc Mỹ lái ô tô ra sân bay Tân Sơn Nhất gửi ở bãi đậu xe, rồi ngủ một đêm chờ xuất cảnh sang Singapore. Tuy nhiên, cuộc đào tẩu chưa thành công thì anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ.

Là một trong 3 thành viên của băng cướp chi nhánh Sacombank ở TPHCM,  bị can Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, quê Nghệ An) có những kế hoạch đánh lạc hướng cơ quan điều tra, cũng như có ý định xuất ngoại để lẩn trốn sự truy bắt của cảnh sát.

Đánh lạc hướng công an

Cơ quan điều tra cáo buộc Mỹ với vai trò cầm đầu, bàn bạc với Lâm Phúc Lợi (SN 2000, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, quê Bến Tre) thực hiện vụ cướp chi nhánh Sacombank ở huyện Hóc Môn, TPHCM.

Ngày 24/10/2023, Mỹ và Lợi nổ súng, uy hiếp nhân viên ngân hàng trên, cướp 3,8 tỷ đồng rồi tẩu thoát bằng xe máy. Sau khi tụ họp với Tuyền tại bờ kênh gần trại cai nghiện Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, cả nhóm lấy tiền đã cướp được bỏ vào vali của Tuyền để trên ô tô.

Cuộc đào tẩu ra nước ngoài bất thành của kẻ cướp ngân hàng ở TPHCM - 1

Bị can Nguyễn Ngọc Mỹ (Ảnh: Thuận Thiên).

Nhóm này sau đó đốt xe máy, di chuyển bằng ô tô chạy về hướng quận 12. Trên đường đi, Lợi đề nghị chia tiền trên xe, nhưng Mỹ không đồng ý. Cả nhóm lấy trước 43 triệu đồng trong vali chia nhau để đổ xăng và lệ phí đi đường, thống nhất chạy qua Vũng Tàu sẽ chia số tiền còn lại.

Chạy được một đoạn, nhóm này để Lợi xuống xe nhằm đánh lạc hướng công an. Khi xe chạy đến đường Hà Huy Giáp, quận 12, Mỹ nói Tuyền dừng xe để anh ta mang vali chứa tiền xuống đi bộ và dặn Tuyền chạy về tỉnh Bình Dương trả ô tô đã thuê.

Riêng Mỹ đi taxi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đổi ôtô khác chở về TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bị can tiếp tục đón ôtô đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn ở bãi sau TP Vũng Tàu.

Tại đây, Mỹ thông báo cho đồng bọn vị trí. Sau khi cả nhóm tụ họp, họ đếm số tiền cướp được là 3,8 tỷ đồng. Ba bị can thống nhất chia Mỹ 1,5 tỷ đồng, Lợi 1,3 tỷ đồng và Tuyền được 1 tỷ đồng.

Ra sân bay chờ xuất ngoại

Sau khi được chia số tiền lớn, Mỹ cất giấu vào chiếc balo màu đen, còn khẩu súng thì anh ta cất vào túi vải nhỏ. Bị can trả phòng khách sạn, rồi đi tìm người bạn tên Duy mượn ô tô.

Trên đường chạy về TPHCM, anh ta dừng xe giữa cầu Đồng Nai, ném túi vải chứa khẩu súng xuống sông. Sau đó, Mỹ lái xe đến tiệm cầm đồ ở phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Mỹ lấy 100 triệu đồng để chuộc chiếc ô tô mà anh ta cầm cố trước đó. Còn chiếc xe của Duy được Mỹ gửi ở tiệm rửa xe.

Tiếp đến, Mỹ lái ô tô đến quận Bình Thạnh, nhờ một người quen đổi giúp anh ta 100 triệu đồng sang đô la Singapore. Bị can sau đó lái ô tô đến sân bay Tân Sơn Nhất gửi ở bãi đậu xe và đặt vé máy bay để trốn sang Singapore.

Cuộc đào tẩu ra nước ngoài bất thành của kẻ cướp ngân hàng ở TPHCM - 2

Nguyễn Ngọc Mỹ (ngồi) bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Thuận Thiên).

Do lịch bay vào 9h30 sáng hôm sau, Mỹ nằm trong xe ngủ qua đêm. Lo sợ cảnh sát sẽ truy bắt, bị can xóa hết các dữ liệu liên quan đến hành vi cướp ngân hàng.

Sáng 25/10/2023, Mỹ đứng xếp hàng ở sân bay thì bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM bắt giữ. Đồng phạm của anh ta là Lợi và Tuyền lần lượt sa lưới.